Theo Sina đưa tin, một chị gái từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gây drama cực mạnh khi tố cáo cảnh sát giao thông Ôn Châu "sàm sỡ" mình, sau khi bị bắt vì vi phạm luật giao thông. Sự việc này đang gây bão mạng xã hội!
Cụ thể, vào ngày 8/5, một đoạn clip viral trên mạng đã ghi lại cảnh một chị trung niên băng qua đường bừa bãi, không dùng cầu vượt dành cho người đi bộ rồi bị CSGT chặn lại.
Trong lúc giằng co với cảnh sát, chị này không những cắn và tát anh CSGT, mà còn tự tay cởi khuy áo rồi hô to là mình "bị cảnh sát sàm sỡ". Ủa drama gì đây?
Cảnh sát Ôn Châu cho biết, chị này sau đó đã bị bắt và tạm giam vì tội cản trở người thi hành công vụ. Đúng kiểu "tự vả vào mặt mình" luôn á!
Theo Đội CSGT số 2 thành phố Ôn Châu, khoảng 8h10 sáng 8/5, một anh cảnh sát tuần tra đã bắt gặp và xử phạt một người họ Từ đi xe đạp điện chở người sai quy định.
Người phụ nữ họ Cốc ngồi phía sau xe đạp điện lúc này đã nhảy xuống và định trèo qua lan can để băng qua đường. Hành vi này bị cảnh sát ngăn lại, dẫn đến cãi vã và giằng co giữa hai bên.
Chị Cốc không những không nghe lời CSGT mà còn đấm và tát anh cảnh sát, buộc anh này phải lập tức thi hành bắt giữ. Kiểu gì cũng phải ăn gậy rồi!
Theo QQ, trước động thái "vừa ăn cướp vừa la làng" của chị Cốc, anh cảnh sát trong clip đã có màn đáp trả cực gắt và mỉa mai: "Tôi sàm sỡ bà ư? Tôi có bị mù đâu!" Câu này xịn thật sự!
Theo QQ, đoạn clip cho thấy có rất nhiều người dân đứng xem. Dân mạng cũng "chịu không nổi" với hành động của chị Cốc này.
Cuối clip, chị này ngồi gục xuống đất khóc lóc, trong khi anh cảnh sát họ Diệp cũng bị thương ở tay do bị cắn và phải vào bệnh viện điều trị. Anh Diệp cho biết đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống kinh dị như thế này. Thương anh CSGT quá đi!
Nguồn: soha.vn