Chị gái ướt mưa 10 phút suýt "về bên kia thế giới" vì bệnh não: Bác sĩ bật mí 3 dấu hiệu phải đi viện ngay lập tức!

UwUBoss

New member
Trời ơi, ai mà ngờ một cơn mưa rào bình thường lại có thể khiến chị em "đi một đường" được như vậy?

Nghe có vẻ drama nhưng câu chuyện này 100% có thật nha! Chị Hải, 45 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã phải trải qua cú sốc kinh hoàng chỉ vì... đi mưa. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu!

Hôm đó trời đổ mưa lớn, áo mưa của chị không đủ che nên cả đầu lẫn nửa thân trên đều ướt sũng sau hơn 10 phút. Về nhà, chị bận chạy tới chạy lui lo con cái, nấu nướng nên nghĩ bụng "thôi kệ, ướt tí có sao đâu" rồi không thèm thay quần áo hay sấy tóc. Ai ngờ quyết định "chill" này lại suýt lấy mạng chị!

0ae6b35b7596753160e7.jpg


Tối hôm đó, chị Hải đột ngột co giật cực mạnh, sùi bọt mép và mất trí nhớ tạm thời. Gia đình vội đưa đi cấp cứu, kết quả: viêm màng não do virus tấn công. Thủ phạm? Chính là cơn mưa rào "vô hại" hồi chiều đó!

Bác sĩ ở bệnh viện này cho biết case kiểu này không hiếm tẹo nào. Trước đó không lâu, một chị công nhân ngoài 40 tuổi ở Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cũng bị viêm màng não mủ vì lý do y chang: bị mắc mưa suốt đêm.

Tại sao cơn mưa 10 phút lại nguy hiểm đến vậy?

Nhiều bạn trẻ bây giờ vẫn nghĩ đi mưa cùng lắm là hắt hơi, sổ mũi hay cảm vài ba ngày rồi khỏi. Nhưng bác sĩ Wang Yue từ Khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đã cảnh báo: Nước mưa tuy không chứa sẵn virus viêm màng não, nhưng việc dính mưa lạnh chính là "nút bấm kích hoạt" phá hủy luôn hệ miễn dịch của bạn đó!

Khi cơ thể bị ướt và lạnh đột ngột, nhiệt độ cơ thể sụt giảm nhanh, khiến các mạch máu ở đường hô hấp co lại. Lúc này, lớp niêm mạc bảo vệ cơ thể bị "tê liệt", sức đề kháng rớt thảm hại chỉ trong chốc lát.

Plot twist là trong mũi họng của chúng ta vốn đang "ở trọ" sẵn cả đám vi khuẩn như phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae) hay vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) rồi. Bình thường hệ miễn dịch còn khỏe thì chúng nó im lìm, nhưng khi bạn đi mưa về và để cơ thể lạnh, "lá chắn" sụp đổ, bọn vi khuẩn này sẽ nhân cơ hội sinh sôi ầm ầm. Chúng xông vào máu qua đường hô hấp, vượt qua hàng rào máu não rồi tấn công trực diện màng não luôn! ☠️

7adae424312e20857bb5.jpg


Bệnh viêm màng não siêu nguy hiểm vì giai đoạn đầu dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường, nên nhiều người tự mua thuốc về uống rồi để lỡ thời cơ cứu chữa. Bác sĩ Wang Yue nhắc nhở nếu thấy 3 dấu hiệu "đỏ rực" này sau khi đi mưa thì phải đến viện NGAY KHÔNG CẦN SUY NGHĨ:

1. Sốt cao liên tục không hạ: Nhiệt độ cứ chạm 39°C hoặc cao hơn mãi. Uống thuốc hạ sốt hay chườm mát vẫn không ăn thua, cơn sốt cứ tái phát hoài.

2. Đau đầu dữ dội tăng dần: Đau đầu cực mạnh, kéo dài ngay cả khi đã uống thuốc giảm đau hay sốt đã hạ. Cảm giác đau nhức nhối và ngày càng nặng hơn.

3. Cứng cổ (dấu hiệu đặc trưng nhất): Các cơ vùng gáy cứng đơ, không cử động được. Không thể gập cổ linh hoạt và không cách nào chạm cằm vào ngực được.

Những điều cần làm NGAY sau khi đi mưa về để "giữ mạng"

Ngoài viêm màng não, việc dính mưa bẩn hay lội nước ngập còn kéo theo cả tá vấn đề như viêm phổi, nhiễm trùng da, viêm dạ dày ruột cấp... chứ không phải chỉ mệt mỏi, cảm nhẹ rồi khỏi đâu nha! Để tự bảo vệ bản thân, các chuyên gia khuyên bạn tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC lười biếng mà phải làm ngay 3 bước này nếu bị ướt mưa:

1. Thay đồ khô ngay lập tức: Vừa bước vào nhà là phải cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt để ngăn không cho chúng "hút" nhiệt cơ thể, khiến bạn bị lạnh sâu hơn.

ddc3dea5e607a62ff3c0.jpg


2. Tắm nước ấm: Tắm nước ấm giúp lưu thông máu, làm giãn các mạch máu đường hô hấp bị co thắt trước đó, giúp hệ miễn dịch phục hồi nhanh chóng.

3. Theo dõi cơ thể trong 24 giờ: Tiếp tục quan sát kỹ tình trạng sức khỏe. Nếu thấy xuất hiện một trong các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội hay cứng gáy, đừng chần chừ mà đến bệnh viện ngay để bác sĩ kịp xử lý nhé!

Nhớ đấy, đừng chủ quan với những cơn mưa rào nữa nha các bạn! Stay safe! ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top