Chị gái U40 bán dâm giá rẻ rồi "cuỗm" luôn đồ của khách: Trả trước 20k chưa kịp làm gì đã bay màu tiền triệu

MunPinky8141

New member
7a5ba40e9c27a7b1788f.jpg


Tưởng đâu "chốt deal" ngon lành, ai ngờ chưa kịp "hành sự" đã bị chị gái U40 cuỗm mất laptop và 1 triệu đồng. Vụ này khiến netizen vừa buồn cười vừa thương cho anh chàng quá tin người

Bay màu laptop vì tin tưởng chị gái bán dâm

Tối 7/11, anh Huỳnh Đức L. (sinh năm 1983, quê Quảng Nam) chạy xe đến Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng báo mất 1 cái laptop và 1 triệu đồng ở khu vực bờ kè Đảo Xanh.

Theo lời khai của anh L., lúc 23h ngày 7/11, đang chạy xe qua khu vực đường dẫn cầu Trần Thị Lý thì gặp một chị gái độ 40 tuổi vẫy xe và "gạ" mua bán dâm. Sau khi thoả thuận giá, anh L. chở chị này vào khu vực bờ kè phía sau quán cà phê W để "hành sự".

9fa009cad834b8e4f808.jpg


Nhưng plot twist là trước khi làm gì thì anh L. phải đi vệ sinh gấp, nên nhờ chị gái ngồi trên xe đợi. Ai ngờ đợi xong trở ra thì người đâu mất đó, kèm theo chiếc laptop và 1 triệu đồng anh để trong cốp luôn

Giá "cực mềm" 100k/lần, trả trước 20k nhưng vẫn bị "hốt" 2,3 triệu

Qua điều tra, lúc 21h30 ngày 10/11, công an phát hiện 2 chị gái đứng ở đoạn đường dẫn cầu Trần Thị Lý, liên tục vẫy tay đón các anh chàng đi đường để "gạ gẫm" mua bán dâm. Gần đó còn có 2 anh chàng chạy xe vòng vòng để "canh" lực lượng chức năng nữa chứ

Đến 23h cùng ngày, tổ công tác bỗng nghe tiếng hô "cướp, cướp" của một anh chàng sau khi đi với một phụ nữ vào khu vực tối. Lập tức tiếp cận hiện trường, công an đã bắt được người phụ nữ đang leo lên xe máy chuẩn bị "cào cào" và một người đàn ông đang cố ngăn anh chàng bị hại tri hô.

2ae95f1160e464f43c33.jpg


"Chị đại" Phan Thị Xuân Quý và chiêu trò móc túi tinh vi

Người phụ nữ khai tên là Phan Thị Xuân Quý (sinh năm 1982, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), người tri hô cướp là anh Trần Văn H. (sinh năm 1985, quận Sơn Trà), còn người đàn ông cố ngăn cản là Nguyễn Hữu Tấn (sinh năm 1968, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê) - một anh xe ôm.

Theo lời khai của Quý, do thiếu tiền tiêu cá nhân nên gần đây chị "ra đường" ở khu vực cầu Trần Thị Lý, gạ các anh chàng đi đường để bán dâm và "hốt" luôn tài sản khi có cơ hội

Đến 22h45, khi "deal" được anh H. với giá 100k/"cuốc" tàu nhanh, trả trước 20k, cả hai vào khu vực tối phía sau quán cà phê W. Lợi dụng lúc anh H. sơ hở, Quý móc ví rút trộm 2,3 triệu đồng rồi nhét ví vào chỗ cũ. Sau khi xong việc, Quý bỏ đi còn anh H. móc ví trả tiền còn lại thì phát hiện chỉ còn 50k trong ví nên tri hô cướp ngay...

Case khác còn kinh hơn: Mua dâm xong bị siết cổ cướp xe

Thời gian vừa qua, xảy ra nhiều vụ mua bán dâm nghiêm trọng. Thậm chí có trường hợp gái bán dâm bị cướp xe, siết cổ sau khi "chiều khách" luôn.

Ngày 15/9, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã bắt giữ Đoàn Văn Sơn (17 tuổi, xã Vong Xuyên) và Đoàn Đức Tâm (18 tuổi, cùng nơi cư trú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vào ngày 5/9, Sơn được một người tên Tâm dẫn xuống Hải Dương mua dâm. Đến xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng), cả hai ghé vào quán cà phê Ngọc Cường và gặp chị B.T.O (quê Hòa Bình).

Sau khi thoả thuận giá cả, chị O. đồng ý bán dâm. Sau khi "mây mưa", Tâm và Sơn phát hiện chị O. mang theo 1 xe máy, 1 điện thoại bèn nghĩ ra kế hoạch cướp tài sản rồi tháo chạy. Hai ngày sau đó, Tâm và Sơn tiếp tục xuống cà phê Ngọc Cường để thực hiện kế hoạch. Cũng như lần trước, cả ba đưa nhau đến nhà nghỉ.



Tuy nhiên, sau khi "mây mưa" thì 2 đối tượng lợi dụng sơ hở kẹp cổ chị O., cướp đi một xe máy Jupiter và 1 điện thoại di động. Chị O. do bị siết chặt cổ nên bất tỉnh nhưng may mắn thoát chết

Sau đó, hai đối tượng đi cầm cố số tài sản cướp được, chia nhau mỗi người 1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này chúng đã "nướng" vào ăn nhậu và chơi điện tử.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top