KoalaNgot2k5
New member
Giàu nứt đố đổ vách, đẹp như tiên nữ hạ phàm, nổi tiếng ầm ầm - chị Barbara Hutton có tất cả những gì hội chị em thời đó khao khát. Nhưng mà plot twist đau lòng quá mấy bạn ơi, chỉ vì con đường tình yêu lận đận mà cái kết của chị lại bi thảm đến vậy
Từng được phong là "Công chúa nước Mỹ" với khối tài sản khủng 42 triệu USD lúc mới 20 tuổi (flex cực mạnh luôn á), nhưng vì hơi bị "tay to" trong việc chi tiêu + đầu tư linh tinh, chị tỷ phú giàu bậc nhất thế kỷ 20 này đã phải chịu cái kết đắng lòng ở những năm cuối đời.
Không chỉ z đâu, drama tình ái - hôn nhân chồng chéo còn khiến ending của chị càng thêm phần bi thương nữa huhu
(Ảnh tư liệu.)
Rich kid đời đầu: 6 tuổi đã cầm trong tay 26,1 triệu USD
Chị Barbara Hutton sinh ngày 14/11/1912 tại Mỹ, là con gái của ông trùm E. F. Hutton - người sáng lập Ngân hàng đầu tư New York, đồng thời là cháu gái của ông hoàng bách hóa Frank W. Woolworth (sở hữu chuỗi bách hóa lớn nhất thế giới hồi đó nha).
Với background khủng như vậy thì chẳng phải bàn cãi gì nữa, ngay từ lúc chào đời, Barbara đã có cuộc sống màu hồng sang chảnh đến mức không một rich kid nào trên thế giới lúc đó có thể sánh bằng.
(Ảnh tư liệu.)
Tuy nhiên đằng sau ánh hào quang lấp lánh ấy, tuổi thơ của Barbara lại thiếu vắng tình thương mẹ một cách đau lòng.
Năm 6 tuổi, chị bé phải tận mắt chứng kiến mẹ mình tự tử vì trầm cảm nặng. Sau đó chị được người thân nhận nuôi chăm sóc.
Cũng trong giai đoạn đau buồn này, Barbara Hutton đã thừa kế khối tài sản "không phải dạng vừa" trị giá 26,1 triệu USD. Và khi chị bước sang tuổi 21, con số này đã tăng lên 42 triệu USD (tương đương 2,6 tỷ USD thời nay luôn á)
Giàu và nổi tiếng như vậy nên việc đời tư của chị được giới truyền thông Mỹ săn đón cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Có thể nói, một cử chỉ nhỏ của Barbara cũng được theo dõi sát sao, ánh hào quang bao phủ chị không kém gì các minh tinh Hollywood đình đám nhất.
Chị ấy có tất cả những gì hội chị em cùng thời mơ ước: nhan sắc đỉnh cao
(Ảnh tư liệu.)
Cuộc sống flex cực mạnh và bộ sưu tập "đỉnh của chóp"
Ngoài ra, Barbara còn rất giỏi "chơi" tiền để làm cho danh xưng nữ tỷ phú giàu nhất thế kỷ 20 của mình thêm phần sáng chói.
Cụ thể là chị nghiện shopping thời trang, trang sức ở mức độ kinh hoàng. Chuyện chị quẹt thẻ mua sắm những bộ váy của các nhà mốt hàng đầu, cùng kim cương đá quý "cháy túi" mà không cần nhìn giá tag là chuyện bình thường như cơm bữa
(Ảnh tư liệu.)
Thậm chí, Barbara còn trở thành fashion icon số 1, dẫn đầu mọi trend tại Mỹ những năm 40 của thế kỷ trước.
Hôm nay chị diện outfit gì, đeo jewelry gì, mang giày gì, làm kiểu tóc gì thì qua hôm sau hội chị em lao vào tìm mua cho bằng được. Chuẩn trendsetter đời đầu luôn á!
Vì thế, các hãng thời trang muốn viral thì đều mời Barbara dùng thử sản phẩm, vì họ biết chắc rằng cái tên Barbara Hutton = đảm bảo doanh số tăng vùn vụt
Ngoài ra, khi bạn bè đến biệt thự của chị đều phải choáng váng trước độ xa hoa của nó.
Bởi chị giống như bị "nghiện sưu tầm" vậy. Chị sưu tập đủ thứ trên đời: vàng ngọc, tranh cổ, trang sức, nước hoa, váy áo, xe hơi đến cả gốm sứ Trung Quốc. Barbara luôn muốn trang trí cuộc sống và không gian sống của mình hoàng tráng nhất có thể.
Chưa hết, chị Barbara Hutton còn "nghiện" sưu tập một thứ khác nữa - thứ mà sau này trở thành nguồn cơn của chuỗi bi kịch. Đó là sưu tập... đàn ông
(Ảnh tư liệu)
7 cuộc hôn nhân drama của nữ tỷ phú xinh đẹp nhất nước Mỹ
Trong bộ sưu tập "độc lạ" này, chưa kể những ông bạn trai qua đường thì chị đã "sở hữu" tận 7 người chồng, tất nhiên toàn những người có tiếng tăm và quyền lực cả.
Chồng số 1 là Hoàng tử Georgia - Alexis Mdivani.
Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên này speedrun kết thúc chỉ sau 2 năm. Một năm sau khi ly hôn, Barbara gặp và cưới chồng thứ 2 là Bá tước Curt Haugwitz-Reventlow. Hai người có một con trai tên Lance.
(Ảnh tư liệu.)
Tuy nhiên, ông chồng thứ 2 này toxic cực kỳ khi thường xuyên đánh đập và bạo hành tinh thần vợ.
Chưa kể còn lừa tiền của Barbara để làm ăn lung tung, nên chỉ trong 3 năm, cặp đôi này cũng nhanh chóng chia tay. Đến năm 1939, khi Thế chiến 2 nổ ra, Barbara chuyển sang sống ở California.
Tại đây, chị gặp chồng thứ 3 - nam diễn viên nổi tiếng nhất Mỹ lúc bấy giờ tên là Cary Grant.
Tuy đã lỡ 2 lần đò nhưng mọi người tin rằng, anh chàng diễn viên điển trai này sẽ mang đến hạnh phúc cho Barbara. Nhưng đến năm 1945, couple này cũng quyết định ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người, lý do thì không ai rõ
(Ảnh tư liệu.)
Sau đó, vì quá buồn, tỷ phú Barbara Hutton lại bay sang Paris (Pháp) sinh sống và bắt đầu hẹn hò với Igor Troubetzkoy - một Hoàng tử người Nga. Mùa xuân 1948, đám cưới của hai người diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ.
Thế nhưng đến năm 1951, Hoàng tử đã làm đơn ly dị. Sau cuộc hôn nhân thứ 4 thất bại, Barbara rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và đã uống thuốc ngủ tự tử. May mắn là chị được cứu sống kịp thời
Năm 1953, ở tuổi 41, Barbara quyết định tái hôn lần nữa với chồng thứ 5 - Bá tước Porfirio Rubirosa.
Nhưng cuộc hôn nhân này có thể nói là "tệ hại" nhất khi chồng chị là playboy khét tiếng, vừa ngoại tình vừa lừa tiền vợ. Vì vậy, chỉ 53 ngày sau khi cưới (yes, 53 ngày thôi nhé!), một lần nữa Barbara lại về đội FA
(Ảnh tư liệu.)
Ly hôn được một thời gian, Barbara nhanh chóng tổ chức đám cưới với Nam tước Gottfried von Cramm - chồng thứ 6, đồng thời cũng là vận động viên tennis nổi tiếng.
Thế mà chỉ sau 4 năm chung sống, lại một lần nữa cuộc hôn nhân của Barbara đổ vỡ.
Năm 1964, Barbara tiếp tục gặp và kết hôn với chồng thứ 7 và cũng là người chồng cuối cùng - Hoàng tử Pierre Raymond Doan. Đáng buồn thay, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 2 năm rồi end
Nguồn: soha.vn