Chị gái từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) "thả tim" bay về nước rồi bỏ trốn khỏi nơi cách ly sau nhiều lần khuyên răn

HanXanh

New member
7175d08ca91cb5938c9d.jpg


Chị gái từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) về thăm mẹ ở Cà Mau đã "biến mất" khỏi nơi lưu trú sau nhiều lần được vận động đi cách ly tập trung. Drama level max luôn!

Chiều 29/2, tin từ UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã có báo cáo về việc chị này từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) về địa phương rồi đã tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Cụ thể, vào ngày 25/2, chị V.T.H. (32 tuổi) bay từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về sân bay Cần Thơ. Sau khi đáp xuống, chị H. đã thuê xe về nhà mẹ ruột là bà N.T.U. (sống tại ấp Tân Thành, xã Phong Lạc).

9eac066341fd69abc85e.png


Khi chị H. về đến nhà mẹ thì ngành chức năng đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, nắm thông tin và khám sức khỏe vào khoảng 16 giờ 30 phút. Lúc này, sức khỏe của chị vẫn ổn định, không ho, không sốt, không bị khó thở gì cả. Ngành chức năng yêu cầu chị phải cách ly tại gia đình trong 14 ngày. Ngày 26/2, sau khi tiếp tục được thăm khám sức khỏe, chị H. vẫn bình thường.

Đến ngày 27/2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện về việc đưa người Việt Nam trở về từ vùng dịch Hàn Quốc đi cách ly tập trung, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác UBND xã phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện đã vận động và tuyên truyền chị H. đi cách ly tập trung ở Trường quân sự tỉnh Cà Mau. Lúc này, chị H. đã gật đầu đồng ý đi cách ly theo quy định của Nhà nước.

Nhưng plot twist đây rồi! Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi lực lượng chức năng vận động chị H. đi cách ly tập trung thì chị đã "quay xe" thay đổi ý kiến do bị những người nhậu cùng tác động. Nhận thấy công tác tuyên truyền không hiệu quả nên lực lượng đã báo cáo sự việc lên cấp trên để lên kế hoạch đưa chị H. đi cách ly tập trung. Đồng thời, cử lực lượng canh giữ tại nhà mẹ ruột của chị H.

Đến ngày 28/2, đoàn công tác quay lại nhà bà U. (mẹ ruột chị H.) thì bà cho biết con gái đã được nhóm bạn đón đi bằng ô tô 7 chỗ, không rõ biển số luôn. Lúc đi, nghe chị H. nói là đi qua Kiên Giang chơi. Excuse me?!

"Lúc đi H. chỉ nói đi Kiên Giang chơi không rõ là đi địa điểm nào. Tổ công tác liên hệ với số điện thoại bà H. do người nhà cung cấp nhưng không được", trích báo cáo UBND xã Phong Lạc.

Khoảng 21 giờ 30 phút, đoàn công tác đến nhà vận động đưa chị H. đi cách ly thì bà U. lại cho biết con gái gọi điện thông báo đã về đến Hàn Quốc và được chồng, con ra đón rồi. Bay nhanh thế???

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo đình chỉ công tác 2 cán bộ, công chức chính quyền cơ sở để làm rõ trách nhiệm.

Theo đó, 2 cán bộ bị đình chỉ trong thời hạn 7 ngày là ông Nguyễn Văn Hiên - Chủ tịch UBND xã Phong Lạc và bác sĩ Nguyễn Anh Triều - Trưởng trạm Y tế xã Phong Lạc.

7e8f3707fe173c350af7.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top