KemAngel162
New member
Một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở Ấn Độ khiến ai nghe cũng phải rùng mình về tác hại của việc nghiện mạng xã hội kết hợp với mâu thuẫn gia đình.
Theo Times of India dẫn nguồn từ cảnh sát, chị Aparna (20 tuổi) ở Kerala, Ấn Độ, là một cô dâu mới cưới. Thế nhưng chị lại có thói quen lướt Facebook và WhatsApp liên tục mỗi khi ông xã đi vắng nhà.
Vào ngày 12/10, anh chồng Kumar không kìm được nữa, đã lên tiếng phàn nàn về việc vợ "cày" mạng xã hội quá nhiều. Quá bức xúc, anh quyết định tịch thu luôn điện thoại của vợ.
Không ngờ hành động này lại khiến Aparna vô cùng đau khổ . Chị đã dùng một chiếc điện thoại khác gọi cho anh trai, tâm sự hết mọi chuyện. Sau đó, chị khóa trái cửa phòng ngủ và kiên quyết không cho ai vào.
Cảm thấy có chuyện không ổn, Kumar đã phá cửa xông vào và choáng váng khi phát hiện vợ mình đã treo cổ tự tử, Times of India đưa tin.
Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng Aparna vẫn không qua khỏi . Quá đau lòng và tự trách, Kumar cũng đã tìm cách tự tử theo, nhưng may mắn được người thân phát hiện và cứu sống kịp thời.
Nguồn: soha.vn