CaoNgok632
New member
Một chị 61 tuổi ở Trung Quốc phải nhập viện gấp vì co giật tưng bừng, ai ngờ bác sĩ lấy ra một con giun dài tới 8cm đang sống khỏe re trong não
Chị Li, 61 tuổi, ban đầu đi khám vì cảm giác ớn lạnh và bị chẩn đoán là nhồi máu não. Tưởng đâu thế là xong xuôi, nhưng 6 tháng sau chị lại bị co giật, sùi bọt mép, méo miệng kinh khủng luôn
Sau khi đi khám ở nhiều bệnh viện, các bác sĩ từng nghĩ chị mắc u tế bào thần kinh đệm rồi di căn não nữa. Chuẩn bị phẫu thuật rồi nhưng phải dừng gấp vì sau khi chụp MRI, mọi thứ không đơn giản như vậy!
Khi chuyển sang bệnh viện khác để điều trị thêm, các bác sĩ phát hiện tổn thương trong não chị Li "liên tục di chuyển" và có hình dạng như đường hầm - đây chính là dấu vết của giun bò trong não để lại! Thủ phạm được xác định là "Spirometra mansoni" - một loại giun ký sinh khủng khiếp.
Ca phẫu thuật diễn ra và các bác sĩ đã lấy ra con giun sống dài tới 8cm từ não của chị. Sau mổ, các triệu chứng tê bì da đầu và run tay chân trái cũng được cải thiện rõ rệt luôn nha!
Nguyên nhân nào dẫn đến chuyện này? Hóa ra hồi còn trẻ, chị Li bị đau răng và đã dùng phương thuốc dân gian khá... kinh dị là nhét chân ếch sống vào răng sâu trong nửa tiếng Không những thế, chị còn thường xuyên uống nước suối, vài năm trước có uống rượu ngâm rắn sống và ăn cá sống nữa. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của ký sinh trùng vẫn chưa được xác định rõ.
Nguồn: kenh14.vn
Chị Li, 61 tuổi, ban đầu đi khám vì cảm giác ớn lạnh và bị chẩn đoán là nhồi máu não. Tưởng đâu thế là xong xuôi, nhưng 6 tháng sau chị lại bị co giật, sùi bọt mép, méo miệng kinh khủng luôn
Sau khi đi khám ở nhiều bệnh viện, các bác sĩ từng nghĩ chị mắc u tế bào thần kinh đệm rồi di căn não nữa. Chuẩn bị phẫu thuật rồi nhưng phải dừng gấp vì sau khi chụp MRI, mọi thứ không đơn giản như vậy!
Khi chuyển sang bệnh viện khác để điều trị thêm, các bác sĩ phát hiện tổn thương trong não chị Li "liên tục di chuyển" và có hình dạng như đường hầm - đây chính là dấu vết của giun bò trong não để lại! Thủ phạm được xác định là "Spirometra mansoni" - một loại giun ký sinh khủng khiếp.
Ca phẫu thuật diễn ra và các bác sĩ đã lấy ra con giun sống dài tới 8cm từ não của chị. Sau mổ, các triệu chứng tê bì da đầu và run tay chân trái cũng được cải thiện rõ rệt luôn nha!
Nguyên nhân nào dẫn đến chuyện này? Hóa ra hồi còn trẻ, chị Li bị đau răng và đã dùng phương thuốc dân gian khá... kinh dị là nhét chân ếch sống vào răng sâu trong nửa tiếng Không những thế, chị còn thường xuyên uống nước suối, vài năm trước có uống rượu ngâm rắn sống và ăn cá sống nữa. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của ký sinh trùng vẫn chưa được xác định rõ.
Nguồn: kenh14.vn