CamBibi2204
New member
Ngủ với người bình thường là relax, xả stress, nhưng với chị Kelly Lacey (36 tuổi) ở Norfolk, Anh thì mỗi đêm như một cơn ác mộng thực sự luôn. Chị mẹ 3 con này mắc một chứng bệnh cực kỳ khủng khiếp - tự giật trụi tóc của mình cho đến khi... chảy máu lún phún
Nghĩ mà thương, mỗi lần tỉnh giấc, chị Kelly lại hoảng hồn khi thấy tay mình đầy máu, còn mấy múi tóc thì nằm la liệt xung quanh. Đúng kiểu horror movie đời thực luôn á!
Căn bệnh "kỳ lạ" có tên khó đọc vô cùng
Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị Kelly bị Trichotillomania - một chứng bệnh khiến người ta không thể kiểm soát được việc giật tóc, nhổ lông trên cơ thể mình. Kiểu như có một thứ gì đó thôi thúc bạn phải làm vậy, dù bạn có cố kìm nén đến đâu đi nữa
Đặc biệt là lúc ngủ - khi cơ thể ở trạng thái vô thức, chị Kelly vẫn tự động giật tóc, thậm chí cả lông mày nữa. Thương quá trời!
Nguồn cơn từ quá khứ đau thương
Theo nghiên cứu của các bác sĩ, nguyên nhân sâu xa đến từ việc chị từng bị lạm dụng tình dục hồi còn nhỏ. Những ám ảnh và nỗi sợ hãi kéo dài đã khiến thói quen tự giật tóc hình thành, rồi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Nghe có vẻ weird nhưng chị Kelly chia sẻ: "Theo một cách kỳ quặc nào đó, việc tự giật tóc lại khiến tôi thấy... dễ chịu. Nó giống như một cách xả stress vậy". Đọc mà đau lòng quá đi
Cuộc sống với mái tóc giả
Hiện tại, mái tóc của chị Kelly trông thật tệ - trụi lốc và nham nhở, buộc phải đội tóc giả mỗi ngày. Nhưng mà đội tóc giả cũng toàn phiền phức, cứ gió là bay, stress lên stress!
Đến chồng chị - anh Lee Allars - cũng mới chỉ được nhìn tóc thật của vợ đúng một lần thôi, vì nó lúc nào cũng được che kín bởi tóc giả.
Người thân ai cũng uất ức, thầm nguyền rủa những kẻ đã làm tổn thương chị hồi nhỏ. Nhưng đáng buồn là chị Kelly chưa bao giờ trình báo cảnh sát về chuyện này, vì không muốn nhắc lại nữa.
Bây giờ điều chị mong muốn nhất là mái tóc có thể phục hồi, dù các bác sĩ nói rằng chất tóc hiện tại đã quá giòn và khó mọc dài trở lại rồi
Chứng bệnh này không chỉ ảnh hưởng về ngoại hình mà còn khiến chị không thể làm nhiều việc cùng các con. Thương chị Kelly quá, hy vọng chị sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này!
Nguồn: soha.vn