NhimBibi6567
New member
Chuyện như phim kinh dị nhưng lại có thật ở Đài Loan: một chị họ Li (59 tuổi) bị bắt tại trận khi "hành động" ngay tại nhà tang lễ – lấy vân tay của người đã khuất để làm giả giấy vay nợ trị giá tận 7,2 tỷ đồng. Gia đình người quá cố phát hiện hành vi "sai sai" nên báo luôn cho police, và thế là chị này ăn bóng rồi
Hóa ra trước đó, chị Li và ông Peng (người quá cố) từng có tranh chấp tài chính. Vậy mà nghe tin ông mất vào ngày 21/2, chưa đầy vài tiếng sau chị đã lao đến nhà tang lễ ở Tân Trúc (tây bắc Đài Loan), mang theo cả bộ sưu tập: giấy nợ giả 8,5 triệu Đài tệ (7,2 tỷ đồng) và giấy tờ thế chấp đất luôn
Với chiêu trò giả vờ là "bạn thân" muốn viếng lần cuối, chị Li đã lén lút mở túi đựng xác (OMG ), rồi dùng mực in lấy dấu vân tay của ông Peng lên giấy tờ để "hợp pháp hóa" khoản nợ ảo. Tưởng kế hoạch hoàn hảo nhưng không ngờ...
Một nhân viên nhà tang lễ đã chứng kiến toàn bộ cảnh này và báo ngay cho gia đình. Police đến hiện trường, bắt giữ chị Li cùng tang vật: giấy tờ thế chấp fake, séc ngân hàng và hộp mực "tội nghiệp"
Tại cơ quan điều tra, chị Li khai là sợ mất tiền đã cho vay nên tự ý làm giả giấy tờ để "bảo vệ quyền lợi". Chị còn chuẩn bị sẵn một giấy nợ đề ngày 23/5/2010 để tạo bằng chứng giả từ trước rồi – có tâm thật đấy
Tòa án tuyên chị Li phạm tội làm giả chứng khoán, mức án 2 năm tù nhưng được hoãn thi hành trong 5 năm vì đã thành khẩn khai báo và các chứng từ giả chưa kịp sử dụng. Ngoài ra, chị phải nộp phạt 50.000 Đài tệ (42 triệu đồng) và làm 90 giờ lao động công ích.
Một nhân viên nhà tang lễ chia sẻ: "Tôi làm trong ngành này hơn 20 năm, nhưng chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ như vậy". Hơn 20 năm mà vẫn shock thì biết mức độ "kinh dị" ra sao rồi đúng không
Câu chuyện nhanh chóng viral trên mạng xã hội và nhận về vô số bình luận trái chiều. Netizen đồng loạt chỉ trích: "Cô ta thật liều lĩnh và đáng sợ"; "Đó không chỉ là lừa đảo mà còn xúc phạm người đã khuất"...
Nguồn: kenh14.vn