BeoKiki4120
New member
Làm lụng cả thanh xuân để trả góp căn nhà mơ ước, chị Lưu Ngọc Mai ở Trung Quốc vừa về định nghỉ hưu thì phát hiện nhà mình đã có chủ mới. Drama căng đét luôn!
Chị Lưu Ngọc Mai quê ở Hạc Cương, Hắc Long Giang, Trung Quốc, đang làm cô giáo tại Thái Châu, Chiết Giang. Năm 2012, chị quyết định mua một căn chung cư rộng 130m2 ở khu Hòa Bình Gia Viên ở quê nhà với giá 4.888 NDT/m2 (tầm 17 triệu VNĐ/m2) và trả góp trong 10 năm. Tính luôn lãi suất thì tổng cộng chị phải trả hơn 720.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng).
Suốt 10 năm trời, chị làm việc cật lực để trả góp cho ngân hàng từng đồng từng đồng. Đến năm 2022, thanh toán xong xuôi, chị phấn khởi trở về Hạc Cương chuẩn bị nghỉ hưu trong căn nhà của chính mình. Nhưng plot twist là khi đến nơi, chị sốc nặng khi thấy nhà đã được sửa sang lại và có một ông chú họ Vương đang ở trong đó rồi!
Ông Vương giải thích là ông mua căn nhà này từ người họ hàng vào năm 2019 và đã sửa sang từ lúc chuyển đến. Nghe xong chị Mai đòi ông Vương dọn đi ngay, còn ông Vương thì cho rằng mình mới là chủ hợp pháp. Cãi nhau không xong, cuối cùng phải gọi police đến giải quyết luôn.
Khi công an đến, ông Vương liền rút giấy chứng nhận từ Cục Thi hành án của Tòa án quận Tương Dương ra. Hóa ra căn nhà này trước đây thuộc dự án của Công ty TNHH Phát triển bất động sản Hâm Hạc - Hắc Long Giang. Anh họ ông Vương là ông Trương đã mua căn hộ có mã số 012708 trong tòa nhà số 2 của khu này.
Nhưng trong quá trình thi công, ông Trương và chủ đầu tư có conflict. Sau khi tòa hòa giải, hai bên thỏa thuận cho ông Trương đổi từ căn 107m2 sang căn 130m2 (đúng căn của chị Mai luôn đó!). Giấy tờ có đủ chữ ký và xác nhận của tòa. Đến 2019 thì ông Trương bán lại cho ông Vương.
Còn phía chị Mai thì cũng có đầy đủ giấy tờ thanh toán gốc lẫn lãi từ ngân hàng trong 10 năm. Vậy sao ông Trương lại được đổi nhà với chị mà chị chẳng biết gì hết vậy trời? Bức xúc quá, chị Mai quyết kiện cả chủ đầu tư lẫn ông Trương. Đến năm 2022, chị chia sẻ đã kháng cáo hơn 1 năm mà vẫn chưa có kết quả.
Sau khi điều tra, tòa án phát hiện chủ đầu tư đã làm việc cẩu thả dẫn đến drama này. Hợp đồng chỉ ghi rõ căn hộ thuộc tòa nhà số 2 của khu Hòa Bình Gia Viên nhưng không ghi số hiệu cụ thể. Chủ đầu tư còn tự ý cho người khác đổi từ căn 107m2 sang căn 130m2 đã có người mua, kéo theo hàng loạt tranh chấp phức tạp giữa các chủ hộ.
Tòa án tuyên phạt chủ đầu tư theo quy định pháp luật và đưa ra phương án cho chị Mai: Từ bỏ căn nhà đã trả góp 10 năm và được điều phối sang một căn có cùng kích thước ở dự án khác.
Nhưng chị Mai không đồng ý vì căn cũ nằm ở trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, vị trí đắc địa. Còn căn mới tòa định cho thì nằm ở vị trí remote, đi lại bất tiện. Vì vậy chị tiếp tục kiện và yêu cầu công ty bất động sản phải bồi thường hợp lý. Đúng là fight đến cùng chứ chịu gì!
Hạc Cương là thành phố thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản vì giá nhà đất thấp hơn nhiều nơi khác ở Trung Quốc. Tòa án địa phương cũng đưa ra cảnh báo, ai có ý định mua nhà ở đây cần cẩn trọng hơn khi tìm chủ đầu tư và ký kết hợp đồng, để tránh những drama pháp lý không đáng có như case của chị Mai.
(Theo Qilu Evening News)
Nguồn: kenh14.vn
Chị Lưu Ngọc Mai quê ở Hạc Cương, Hắc Long Giang, Trung Quốc, đang làm cô giáo tại Thái Châu, Chiết Giang. Năm 2012, chị quyết định mua một căn chung cư rộng 130m2 ở khu Hòa Bình Gia Viên ở quê nhà với giá 4.888 NDT/m2 (tầm 17 triệu VNĐ/m2) và trả góp trong 10 năm. Tính luôn lãi suất thì tổng cộng chị phải trả hơn 720.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng).
Suốt 10 năm trời, chị làm việc cật lực để trả góp cho ngân hàng từng đồng từng đồng. Đến năm 2022, thanh toán xong xuôi, chị phấn khởi trở về Hạc Cương chuẩn bị nghỉ hưu trong căn nhà của chính mình. Nhưng plot twist là khi đến nơi, chị sốc nặng khi thấy nhà đã được sửa sang lại và có một ông chú họ Vương đang ở trong đó rồi!
Ông Vương giải thích là ông mua căn nhà này từ người họ hàng vào năm 2019 và đã sửa sang từ lúc chuyển đến. Nghe xong chị Mai đòi ông Vương dọn đi ngay, còn ông Vương thì cho rằng mình mới là chủ hợp pháp. Cãi nhau không xong, cuối cùng phải gọi police đến giải quyết luôn.
Khi công an đến, ông Vương liền rút giấy chứng nhận từ Cục Thi hành án của Tòa án quận Tương Dương ra. Hóa ra căn nhà này trước đây thuộc dự án của Công ty TNHH Phát triển bất động sản Hâm Hạc - Hắc Long Giang. Anh họ ông Vương là ông Trương đã mua căn hộ có mã số 012708 trong tòa nhà số 2 của khu này.
Nhưng trong quá trình thi công, ông Trương và chủ đầu tư có conflict. Sau khi tòa hòa giải, hai bên thỏa thuận cho ông Trương đổi từ căn 107m2 sang căn 130m2 (đúng căn của chị Mai luôn đó!). Giấy tờ có đủ chữ ký và xác nhận của tòa. Đến 2019 thì ông Trương bán lại cho ông Vương.
Còn phía chị Mai thì cũng có đầy đủ giấy tờ thanh toán gốc lẫn lãi từ ngân hàng trong 10 năm. Vậy sao ông Trương lại được đổi nhà với chị mà chị chẳng biết gì hết vậy trời? Bức xúc quá, chị Mai quyết kiện cả chủ đầu tư lẫn ông Trương. Đến năm 2022, chị chia sẻ đã kháng cáo hơn 1 năm mà vẫn chưa có kết quả.
Sau khi điều tra, tòa án phát hiện chủ đầu tư đã làm việc cẩu thả dẫn đến drama này. Hợp đồng chỉ ghi rõ căn hộ thuộc tòa nhà số 2 của khu Hòa Bình Gia Viên nhưng không ghi số hiệu cụ thể. Chủ đầu tư còn tự ý cho người khác đổi từ căn 107m2 sang căn 130m2 đã có người mua, kéo theo hàng loạt tranh chấp phức tạp giữa các chủ hộ.
Tòa án tuyên phạt chủ đầu tư theo quy định pháp luật và đưa ra phương án cho chị Mai: Từ bỏ căn nhà đã trả góp 10 năm và được điều phối sang một căn có cùng kích thước ở dự án khác.
Nhưng chị Mai không đồng ý vì căn cũ nằm ở trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, vị trí đắc địa. Còn căn mới tòa định cho thì nằm ở vị trí remote, đi lại bất tiện. Vì vậy chị tiếp tục kiện và yêu cầu công ty bất động sản phải bồi thường hợp lý. Đúng là fight đến cùng chứ chịu gì!
Hạc Cương là thành phố thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản vì giá nhà đất thấp hơn nhiều nơi khác ở Trung Quốc. Tòa án địa phương cũng đưa ra cảnh báo, ai có ý định mua nhà ở đây cần cẩn trọng hơn khi tìm chủ đầu tư và ký kết hợp đồng, để tránh những drama pháp lý không đáng có như case của chị Mai.
(Theo Qilu Evening News)
Nguồn: kenh14.vn