Chị gái tôi về từ tòa mở tiệc ăn mừng vì đã thoát khỏi "lồng lợn" hôn nhân

WibuDaoQuay

New member
7f40543b9ddb2b7e1ffc.jpg


Tụi em nghe chị kể mới giật mình, hoá ra cuộc hôn nhân "sang xịn mịn" mà mọi người ngưỡng mộ lại toàn nước mắt

90da8349f6772fb85080.jpg


Hôm chị tôi tuyên bố muốn ly hôn, cả nhà tụi em sốc nặng luôn á! Ai cũng tưởng chị lấy được "soái ca" hoàn hảo: đẹp trai, giàu có, biết cư xử với mọi người. Mẹ còn bảo chị sướng nhất rồi, chỉ việc ở nhà nuôi con, có chồng xịn thế này mà không giữ thì "phí của giời"

Gia đình tụi em nghĩ chị quen được nuông chiều từ nhỏ, lấy chồng xong hơi bất đồng là đòi ly hôn ngay. Bố khuyên chị sống trưởng thành lên, đừng để gia đình mất mặt. Tụi em cứ nghĩ chị sẽ nghe lời, ai ngờ chị đã âm thầm chuẩn bị hồ sơ ly hôn từ lâu rồi.

Hôm qua, từ toà về, chị gọi điện bảo cả nhà ra nhà hàng gặp mặt. Chị thông báo đây là bữa tiệc ăn mừng chị đã ly hôn thành công luôn!

Không để ai kịp hỏi, chị đã kể hết sự thật về cuộc hôn nhân "địa ngục" kéo dài 6 năm qua. Chị bảo chồng cũ đối xử cực tốt với người ngoài nên ai cũng tưởng anh ấy perfect, nhưng thực tế anh ta đối với vợ tệ không tưởng.

Từ ngày cưới, anh ta bắt chị nghỉ việc ở nhà chăm bố mẹ già. Tiền anh kiếm được nhiều nhưng đưa cho vợ chỉ vừa đủ chi tiêu hàng tháng. Tháng nào thiếu tiền phải xin thêm là bị mắng một trận rồi mới chịu đưa

Mang tiếng lấy chồng giàu mà từ ngày cưới, chị chưa biếu được bố mẹ ruột đồng nào. Cả năm không dám sắm quần áo mới, đồ mặc trên người toàn từ thời con gái cũ rích.

Thiếu tiền thì chị còn chịu được, nhưng việc chồng suốt ngày càu nhàu mắng mỏ thì không thể chấp nhận! Anh ta sẵn sàng chửi vợ là "kẻ ăn bám" trước mặt anh em nhà chồng. Mỗi lần bạn bè anh ấy đến ăn nhậu, chị bị coi như "giúp việc", ngồi ăn mà bị sai làm việc này việc kia liên tục. Khách về còn bị chê chậm chạp, vô dụng

Hồi mẹ chồng nằm viện, chỉ có mình chị túc trực chăm sóc suốt 1 tháng trời. Chị nhắc khéo chồng nên gọi anh em ruột về thay phiên, ai ngờ bị mắng là ích kỷ, mọi người bận việc, mình chị rảnh thì chăm một mình là đủ rồi.

Chị bảo chồng chưa bao giờ đánh vợ nhưng những lời nói của anh ta sắc như dao cứ đâm vào tim chị. Người ngoài tưởng chị làm dâu nhà giàu sướng lắm, nhưng thực tế chị chẳng khác gì người giúp việc. Đời người có bao lâu mà phải chịu khổ thế này

Tuy ra đi với 2 bàn tay trắng nhưng chị giành được quyền nuôi con thì đã thấy may mắn lắm rồi. Chị nói sẽ làm lại từ đầu, dù khổ đến mấy cũng thấy hạnh phúc vì được sống và làm việc theo những gì mình thích, không còn phải nghe chồng la mắng quát nạt mỗi ngày nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top