Ối giời ơi, nghe mà tức á! Chị Tr. không ngờ việc không dừng xe theo hiệu lệnh lại dẫn đến hậu quả nặng nề như vậy. Theo tố cáo, một anh CSGT Hàng Xanh đã ném vật thể lạ thẳng vào mặt chị, khiến chị nứt xương mũi phải vào viện cấp cứu luôn
Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó?
Chiều 20/7, anh Trần Thanh Phương (27 tuổi, thường trú Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, tạm trú phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM) lên tiếng phản ánh về vụ việc drama xảy ra với vợ mình vào đêm 3/4/2014. Chị Nguyễn Thị Kim Tr. (27 tuổi, quê Sóc Trăng) bị thương khá nặng, nứt xương mũi luôn á
Theo anh Phương kể lại, mọi chuyện diễn ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 3/4/2014. Lúc đó anh chở vợ đi ngang chân cầu Sài Gòn 2 (hướng về quận 2). Anh thừa nhận mình có chạy hơi nhanh nên CSGT cho hiệu lệnh dừng xe. Nhưng vì đêm tối, anh vẫn chạy vượt qua tổ CSGT, rồi bất ngờ có người trong tổ chạy ra "ném vật lạ"
"Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, chạy thêm vài trăm mét nữa thì thấy vai áo ướt hết. Hỏi vợ mới biết mũi chảy máu vì bị CSGT ném vật lạ vào mặt. Vợ tôi gục vào vai như sắp xỉu luôn. Tôi lập tức quay xe về chốt CSGT để hỏi cho ra lẽ, sao lại ném vô mặt vợ tôi như vậy?", anh Phương kể lại.
Plot twist: Không ai nhận là mình ném?!
Khi quay lại chốt, anh Phương nhận ra tổ CSGT Hàng Xanh đêm đó có 4 người, trong đó có 1 anh Cảnh sát cơ động. Nhưng khi hỏi thì... không ai nhận là mình ném cả! Đôi co mãi mà vẫn không ai thừa nhận việc ném vào mặt chị Tr.
Điều khiến anh Phương càng nghi ngờ hơn: "Lúc đó tôi thấy một anh CSGT đi nhặt "vật lạ" vừa ném vợ mình để "phi tang" luôn á. Sau đó mấy anh trong tổ bảo về đi, đưa vợ vô bệnh viện, có gì mai phản ánh lên Ban chỉ huy sau". Ủa, sao lại phi tang vậy trời?
Sau đó, anh đưa vợ đến Bệnh viện quận 2 cấp cứu lúc 2g10 cùng ngày. Bác sĩ xác định chị Tr. bị chấn thương vùng mũi, máu chảy nhiều. Chụp X-Quang phát hiện chị bị nứt xương chính mũi, vết thương ở cạnh mũi phải nữa
Anh Phương cho biết: "Đến giờ đã hơn bốn tháng rồi mà khi thời tiết thay đổi, vợ tôi vẫn đau nhức. Vết thương hằn rõ trên mũi, ảnh hưởng thẩm mỹ nghiêm trọng luôn. Giờ vợ tôi đã về quê miền Tây dưỡng bệnh rồi".
Xin lỗi + cho tiền nhưng vẫn không ai nhận...
Chiều 3/4/2014, anh Phương đến Đội CSGT Hàng Xanh trình báo vụ việc. Hôm sau, một Phó Đội trưởng cùng một người trong đội đến tận nhà để tìm hiểu. Nhưng sau khi làm việc, họ vẫn chưa xác định được ai là người ném
"Cuối buổi làm việc, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh vẫn không xác định được ai "chọi" vật lạ vào mặt vợ tôi. Nhưng họ lại xin lỗi gia đình và hỗ trợ 4 triệu đồng tiền thuốc. Tôi từ chối luôn vì tiền này là tiền gì chứ?", anh Phương bức xúc.
Sau đó anh Phương nhiều lần lên Đội CSGT Hàng Xanh làm việc nhưng vẫn không có kết quả. Đến giờ đã hơn 4 tháng rồi, anh đã gửi đơn lên Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) nhưng vẫn chưa nhận được trả lời chính thức nào về vụ việc
Mọi người cùng đón xem tiếp diễn biến vụ việc này nhé!
Nguồn: soha.vn