TepKitty1442
New member
Ôi chao, story này nghe mà rợn người luôn á! Mới đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa kịp thời cứu sống một chị bị nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" siêu nguy hiểm đó các bạn ơi
Theo thông tin từ bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị H.T.H. bị sốt cao liên tục suốt 3 tuần trời, uống thuốc hạ sốt mà không thấy đỡ tí nào, cuối cùng phải nhập viện vào ngày 28/6. Trước đó, chị có về quê ở tỉnh Thái Nguyên thăm người thân. Lúc ở quê, chị bắt đầu sốt, đã vào khám tại bệnh viện tỉnh và nằm viện khoảng 5 ngày, rồi được chuyển lên Hà Nội điều trị nhưng mà tình trạng sốt vẫn cứ dai dẳng không chịu hạ nhiệt
Chưa biết nguyên nhân vì sao nên chị H. lo sợ quay về TPHCM. Thêm nữa là gối trái sưng đau liên tục, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng đau, vận động càng đau hơn nên chị mới đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám. Bác sĩ Huỳnh Thị Thùy Trang – Khoa Nội cơ xương khớp của bệnh viện – cho biết lúc nhập viện, tình trạng chị cực kỳ nguy kịch luôn, sốt cao liên tục 39-40 độ C, kiệt sức hoàn toàn. Khớp gối trái sưng đỏ, nóng rát, đau đến nỗi không thể tự đi lại được. Môi khô nứt nẻ, lưỡi bám đầy chất trắng, các hạch bạch huyết ở cổ sưng to, báo hiệu cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra bên trong cơ thể
Qua các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện chị bị nhiễm khuẩn huyết do Burkholderia pseudomallei – vi khuẩn gây bệnh Whitmore, hay còn có cái tên đáng sợ là vi khuẩn "ăn thịt người" Ngay lập tức, chị được đưa vào phòng cách ly, điều trị tích cực. Các bác sĩ đã nuôi cấy máu, dịch khớp để xác định chính xác loại vi khuẩn và chọn phác đồ điều trị phù hợp nhất. Chị H. được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng liều cao, kết hợp với thuốc hạ sốt, giảm đau.
Chị kể lại rằng khoảng 1 tuần trước khi xuất hiện các triệu chứng này, chị bị đứt tay khi đang làm bếp. Vết thương tuy nhỏ nhưng lại tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn khi chị rửa rau cần. Đây chính là con đường vi khuẩn Burkholderia pseudomallei xâm nhập vào cơ thể chị rồi đó
Quá trình điều trị gặp vô vàn khó khăn nha mọi người. Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có khả năng kháng thuốc cực cao, nên việc chọn đúng kháng sinh là vô cùng quan trọng. Chị còn phải đối mặt với nhiều biến chứng như suy đa tạng, nhiễm trùng cơ hội. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao và điều chỉnh phác đồ điều trị liên tục.
Sau nhiều tuần điều trị tích cực, cuối cùng sức khỏe của chị H. cũng dần hồi phục, triệu chứng sốt và đau khớp giảm dần, vết thương bắt đầu lành. Tuy nhiên, để hồi phục hoàn toàn thì chị còn phải mất một thời gian dài để cơ thể phục hồi chức năng đấy.
Qua case này, các bác sĩ nhận định trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, nguy cơ nhiễm trùng càng cao gấp nhiều lần. Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei thường sống trong đất, đặc biệt là đất ẩm và nước ô nhiễm. Khi có vết thương hở, vi khuẩn này dễ dàng "đột nhập" vào cơ thể, gây nhiễm trùng nguy hiểm. Ban đầu, bệnh có thể chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau cơ thôi. Nhưng nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nghiêm trọng, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí dẫn đến tử vong luôn á
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Minh Trí – Trưởng khoa Nội cơ xương khớp của bệnh viện – vi khuẩn Burkholderia pseudomallei cực kỳ nguy hiểm. Lý do gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" là vì vi khuẩn theo vết thương hở vào máu gây áp xe và hoại tử nhiều cơ quan... Nghe mà sợ quá đi! Do đó, mọi người cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước ô nhiễm, đặc biệt là sau các trận mưa lớn, lũ lụt. Khi làm việc ngoài trời, nhớ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như găng tay, ủng để tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn nha. Nếu không may bị trầy xước hoặc có vết thương hở, phải rửa sạch ngay bằng nước sạch và xà phòng, băng bó và đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời nhé!
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị H.T.H. bị sốt cao liên tục suốt 3 tuần trời, uống thuốc hạ sốt mà không thấy đỡ tí nào, cuối cùng phải nhập viện vào ngày 28/6. Trước đó, chị có về quê ở tỉnh Thái Nguyên thăm người thân. Lúc ở quê, chị bắt đầu sốt, đã vào khám tại bệnh viện tỉnh và nằm viện khoảng 5 ngày, rồi được chuyển lên Hà Nội điều trị nhưng mà tình trạng sốt vẫn cứ dai dẳng không chịu hạ nhiệt
Chưa biết nguyên nhân vì sao nên chị H. lo sợ quay về TPHCM. Thêm nữa là gối trái sưng đau liên tục, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng đau, vận động càng đau hơn nên chị mới đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám. Bác sĩ Huỳnh Thị Thùy Trang – Khoa Nội cơ xương khớp của bệnh viện – cho biết lúc nhập viện, tình trạng chị cực kỳ nguy kịch luôn, sốt cao liên tục 39-40 độ C, kiệt sức hoàn toàn. Khớp gối trái sưng đỏ, nóng rát, đau đến nỗi không thể tự đi lại được. Môi khô nứt nẻ, lưỡi bám đầy chất trắng, các hạch bạch huyết ở cổ sưng to, báo hiệu cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra bên trong cơ thể
Qua các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện chị bị nhiễm khuẩn huyết do Burkholderia pseudomallei – vi khuẩn gây bệnh Whitmore, hay còn có cái tên đáng sợ là vi khuẩn "ăn thịt người" Ngay lập tức, chị được đưa vào phòng cách ly, điều trị tích cực. Các bác sĩ đã nuôi cấy máu, dịch khớp để xác định chính xác loại vi khuẩn và chọn phác đồ điều trị phù hợp nhất. Chị H. được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng liều cao, kết hợp với thuốc hạ sốt, giảm đau.
Chị kể lại rằng khoảng 1 tuần trước khi xuất hiện các triệu chứng này, chị bị đứt tay khi đang làm bếp. Vết thương tuy nhỏ nhưng lại tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn khi chị rửa rau cần. Đây chính là con đường vi khuẩn Burkholderia pseudomallei xâm nhập vào cơ thể chị rồi đó
Quá trình điều trị gặp vô vàn khó khăn nha mọi người. Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có khả năng kháng thuốc cực cao, nên việc chọn đúng kháng sinh là vô cùng quan trọng. Chị còn phải đối mặt với nhiều biến chứng như suy đa tạng, nhiễm trùng cơ hội. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao và điều chỉnh phác đồ điều trị liên tục.
Sau nhiều tuần điều trị tích cực, cuối cùng sức khỏe của chị H. cũng dần hồi phục, triệu chứng sốt và đau khớp giảm dần, vết thương bắt đầu lành. Tuy nhiên, để hồi phục hoàn toàn thì chị còn phải mất một thời gian dài để cơ thể phục hồi chức năng đấy.
Qua case này, các bác sĩ nhận định trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, nguy cơ nhiễm trùng càng cao gấp nhiều lần. Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei thường sống trong đất, đặc biệt là đất ẩm và nước ô nhiễm. Khi có vết thương hở, vi khuẩn này dễ dàng "đột nhập" vào cơ thể, gây nhiễm trùng nguy hiểm. Ban đầu, bệnh có thể chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau cơ thôi. Nhưng nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nghiêm trọng, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí dẫn đến tử vong luôn á
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Minh Trí – Trưởng khoa Nội cơ xương khớp của bệnh viện – vi khuẩn Burkholderia pseudomallei cực kỳ nguy hiểm. Lý do gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" là vì vi khuẩn theo vết thương hở vào máu gây áp xe và hoại tử nhiều cơ quan... Nghe mà sợ quá đi! Do đó, mọi người cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước ô nhiễm, đặc biệt là sau các trận mưa lớn, lũ lụt. Khi làm việc ngoài trời, nhớ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như găng tay, ủng để tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn nha. Nếu không may bị trầy xước hoặc có vết thương hở, phải rửa sạch ngay bằng nước sạch và xà phòng, băng bó và đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời nhé!
Nguồn: soha.vn