Chị gái tâm thần xin đi nhờ bị hại không tưởng, tên cầm đầu lĩnh 20 năm tù

SunHN

New member
56d7cde92eccd244e27c.jpg


Ối giời ơi, đọc tin này mà tức á! Thấy cô gái xin đi nhờ xe, nhóm của thằng Lộc này không những không giúp đỡ mà còn chở thẳng vào khách sạn làm chuyện tởm lợm

Ngày 20/8, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Đỗ Xuân Lộc (còn gọi là Đỗ Xuân Tuấn, 26 tuổi, quê Hà Nam) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Story là vầy nè: Lộc làm nghề chạm điêu khắc. Tối 18/2/2011, sau khi nhậu tại quán nhậu ven đường gần ngã tư huyện Củ Chi, TPHCM, Lộc rủ Phạm Xuân Cảnh, Phương Tuấn và Tuấn (bạn của Phương Tuấn) đi uống cafe.

Trên đường đi, nhóm của Lộc gặp cô gái tên Tiên (16 tuổi, bị tâm thần nhẹ) vẫy tay xin quá giang. Thay vì chở cô về nhà an toàn, Lộc chở Tiên đi uống café và sau đó cùng cả nhóm về phòng trọ của mình ở khu phố Nhị Đồng 1, thị xã Dĩ An, Bình Dương để uống rượu. Nhưng do không vào phòng được, cả nhóm thuê khách sạn để nhậu qua đêm.

91766c24d69bca8a6be4.jpg


Cô gái tên Tiên cũng tham gia vào cuộc vui. Sau đó, do thấy Tiên không phản kháng gì nên cả nhóm lần lượt thực hiện hành vi giao cấu với Tiên. Riêng Phạm Xuân Cảnh từ chối tham gia "cuộc vui" này vì phát hiện Tiên đang "đèn đỏ".

May mắn là đến 2 giờ sáng, Tiên theo Lộc, Cảnh ra về thì bị công an tuần tra kiểm tra hành chính. Tiên khai mình bị các bạn mới quen hiếp dâm tập thể

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận có giao cấu với Tiên và được Tiên đồng ý (lời nói vô trách nhiệm của tên tội phạm này). Phương Tuấn và Tuấn đã bỏ trốn sau khi sự việc vỡ lỡ. Riêng Cảnh, do không tham gia "cuộc vui" tập thể này nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top