MochiVN6325
New member
Khi chị gái yêu em thì còn gì bằng! Chị Trang Ngô (sống tại Hạ Long) có em gái vừa mới "vượt cạn" được một thời gian. Thương em đẻ vất vả, chị Trang đã không ngần ngại vào bếp nấu toàn những món ngon xuất sắc cho em gái ăn cữ. Mỗi bữa cơm đều đầy màu sắc, dinh dưỡng đủ đầy, nhìn là muốn xơi luôn rồi
Được chị gái chăm sóc tận tình thế này, tinh thần mẹ bỉm lúc nào cũng happy, hành trình nuôi con cũng nhẹ tênh hẳn. Vui thật sự!
"Các bác flex cơm cữ của chồng, cơm cữ của mẹ chồng, cơm cữ của mẹ đẻ, thế thì nay flex cơm cữ của chị gái nha. Được cái mẹ bảo kiêng gì thì cũng cố gắng làm được 80%, chỉ ăn thịt lợn, thịt bò, trứng. Gần hết tháng cữ được ăn gà vì vết khâu đã lành, với ăn thêm các loại cá lành nhưng chủ yếu là kho.
Không ăn các loại cải, bắp cải, lá lốt, mồng tơi, rau dền, đồ chua cay... Sốt có tí cà chua là đã bị nhắc rồi. Đồ ăn bà đẻ lúc nào cũng phải ấm nóng nên nhiều bức chụp còn mờ hơi cơm", chị Trang Ngô hạnh phúc chia sẻ về những món ăn nấu cho em gái của mình.
Những mâm cơm chị Trang nấu nhận về vô vàn lời khen ngợi: vừa đẹp mắt vừa ngon miệng lại đầy đủ dưỡng chất, chuẩn chỉnh với khẩu phần ăn của mẹ bỉm sau sinh. Ngon đến mức em gái chị Trang hôm nào cũng hóng xem hôm nay được chị nấu món gì nữa đây
Nguồn: kenh14.vn