Một anh cựu cảnh sát đã dùng camera quay lén siêu tinh vi giấu trong đồ vật ngay ngắn để làm điều tày đình với 51 chị em trong suốt 3 năm trời luôn á!
Cuối năm 2019, một bạn người mẫu tự do ở Anh (giấu tên nha) nhận job chụp ảnh tại khách sạn Hoàng gia Leonardo, London. Nhiếp ảnh gia là anh Neil Corbel, 40 tuổi. Ban đầu mọi thứ cứ ổn áp, ai ngờ chị này tinh mắt phát hiện chi tiết sus và từ đó vạch trần tội ác chấn động luôn!
Đang chụp thì chị để ý thấy chiếc đồng hồ điện tử trên bàn của Corbel... hiển thị giờ sai một cách vô lý quá đi. Thêm nữa là chiếc đồng hồ này lại đặt hướng thẳng vào người chị trong lúc đang chụp bộ ảnh nhạy cảm, kiểu outfit ít vải á Nghĩ sao sao, vào toilet một lúc, chị liền lên mạng search tên hãng đồng hồ vừa nhớ được.
Tại phiên tòa ngày 21/1 vừa rồi, công tố viên Babatunde Alabi kể: "Chị ấy search tên hãng đồng hồ và kết quả đầu tiên hiện ra liên quan tới... phần mềm gián điệp luôn á! Hóa ra chiếc đồng hồ đó là thiết bị camera quay lén gián điệp xịn sò, còn điều khiển được từ smartphone nữa chứ".
Phát hiện hành vi biến thái của anh nhiếp ảnh gia, chị người mẫu lập tức màu khỏi khách sạn và chạy thẳng đến đồn cảnh sát gần đó báo án. Neil Corbel bị bắt gấp vì nghi vấn tội danh quấy rối tình dục.
Cuộc điều tra sau đó liên tục vạch trần bộ mặt thật của anh yêu râu xanh này. Khi soi ổ cứng trong nhà nghi phạm, cơ quan chức năng choáng váng với lượng video, hình ảnh quay lén khổng lồ. Từ năm 2017 đến 2020, Neil Corbel đã dùng thủ đoạn tương tự để quấy rối 51 chị em khác nhau!
Cụ thể, anh ta giấu máy quay lén trong đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, điều hòa, sạc điện thoại, chìa khóa, hộp khăn giấy,... để quay lén cảnh khỏa thân của các chị khi thay đồ hoặc quan hệ với mình.
Anh này đội lốt nhiếp ảnh gia hoặc phi công để lừa các nạn nhân - chủ yếu là người mẫu và một số người làm nghề mại dâm. Tất cả nạn nhân đều khẳng định không hề biết về sự tồn tại của các video quay lén. Các cô gái làm nghề mại dâm cho biết họ đồng ý quan hệ nhưng không cho phép ghi hình lại quá trình đó.
Phẫn nộ hơn cả là danh tính của Corbel - hắn là cựu thanh tra cảnh sát cao cấp từng làm việc trong lực lượng Metropolitan Police (Cảnh sát Đô thị) London luôn á!
Luật sư của bị cáo cho biết Corbel phục vụ trong ngành cảnh sát 13 năm, có nhiều công trạng đấu tranh bắt giữ các thành phần khủng bố. Thế mà hắn tự hủy sự nghiệp lẫn cuộc đời vì chứng nghiện tình dục.
Người mẫu Kirsty Lee, 29 tuổi, một trong các nạn nhân có mặt tại phiên tòa chia sẻ cô cảm thấy ghê tởm và ám ảnh bởi hành động của Corbel.
"Hắn giấu máy quay vào đèn trần và quay lại cảnh tôi thay đồ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Hắn tỏ ra rất tử tế và chuyên nghiệp. Đến khi biết sự thật, tôi không thể tin nổi một cảnh sát cao cấp lại làm ra tội ác bệnh hoạn như vậy", Lee cho biết.
Trong phiên tòa sơ thẩm, Neil Corbel bị tuyên án 3 năm tù và ghi vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời. Hắn còn bị cấm quấy rối tình dục trong 7 năm tới, kể cả việc cấm chụp ảnh phụ nữ mà không nói trước cho họ biết về tiền án của mình. Đúng là "nhân nào quả nấy" rồi!
Nguồn: soha.vn