Chị gái rơi xuống giếng sâu 30m nói gì về 6 tiếng sống sót trong bóng tối và nước lạnh đến tê người

e0752a390655be8cdbe9.jpg


Ôi bạn ơi, câu chuyện này nghe mà thấy run cả người! Bà Huỳnh Thị Út (sinh năm 1978, ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vừa trải qua trải nghiệm kinh hoàng nhất đời mình khi rơi xuống giếng hoang sâu tận 30m và phải chịu đựng 6 tiếng đồng hồ dưới đó mới được giải cứu Hiện tại chị đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo Báo Dân trí, nằm trên giường bệnh, bà Út vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại 6 tiếng đồng hồ kinh hoàng ấy. May là các vết thương không còn nguy hiểm nữa, nhưng giọng nói của chị yếu hẳn đi, cổ họng khàn đặc vì phải kêu cứu suốt mấy tiếng liền

Chuyện diễn ra như thế nào? Chiều ngày 28/5, chị Út ghé vào một công trình đang tháo dỡ ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh giao Nguyễn Viết Xuân (phường Phú Hội) để nhặt phế liệu. Không ngờ vô tình bước lên tấm kính che miệng giếng hoang, chị bất ngờ rơi thẳng xuống dưới sâu. Chân chị va đập mạnh xuống đáy giếng khi tiếp đất. Rất may là dưới giếng có nước nên phần nào giảm lực va chạm, nhưng chân chị vẫn bị mảnh kính cắt, chân phải đau nhói nghi bị gãy xương luôn

9499aa7b5be9af87c9c9.jpg


Chị Út nhớ lại, lúc đó dưới giếng nước dâng quá nửa người, tối om không nhìn thấy gì. Chị cố gắng bám vào các lỗ thang dọc thành giếng để giữ cơ thể nổi lên mặt nước rồi liên tục kêu cứu nhưng không có ai nghe thấy Nhiều giờ sau, chị cố trèo lên theo các lỗ thang dọc thành giếng nhưng bị trật khớp vai nên tiếp tục bị ngã trở lại xuống giếng sâu.

Cơ thể chị Út đau nhức khắp nơi sau nhiều lần bị rơi va từ trên cao xuống. Nước lạnh buốt, không khí ít nên chị khó thở. Nhưng dù thế nào, nạn nhân vẫn cố gắng bám vào thành giếng và kêu cứu với hy vọng sẽ có người nghe thấy. Tinh thần sống sót này mới là điều giúp chị trụ được suốt 6 tiếng đồng hồ đầy kinh hoàng ấy

Đến 20 giờ cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục gần đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Út nên phát hiện sự việc. Mọi người vừa trấn an chị, đồng thời trình báo lực lượng chức năng. Sau đó, nạn nhân đã được giải cứu thành công!

Chị Út nói rằng cảm thấy như từ cõi chết trở về khi thấy tiếng mọi người gọi lớn từ miệng giếng. Chị cố bám chặt tay vào thành giếng để chờ người xuống cứu. Khi được đưa lên bờ, người phụ nữ gần như cạn kiệt sức lực rồi

d226817cae42fa60d489.jpg


Trước đó, báo Xây Dựng thông tin, khoảng 15 giờ ngày 28/5, chị Út rời nhà đi nhặt ve chai. Khoảng 18 giờ, gia đình không thấy chị về nên cũng tổ chức tìm kiếm. Khu vực nơi chị gặp nạn đã được giải phóng mặt bằng để thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Giếng hoang có độ sâu khoảng 30m (tưởng tượng đi, cao bằng tòa nhà 10 tầng ấy ), đường kính khoảng 1,5m, bên trong có nước sâu khoảng 1,3m.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận nạn nhân, đồng thời triển khai phương án đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Lúc 20 giờ 12 phút, chị Út đã được giải cứu và lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top