Chị gái rao bán thiên thạch 255 triệu USD nhưng hoá ra... không có gì cả

Cua2k96799

New member
66614d0df9ef74f4536f.jpg


Chuyện nghe như phim ảnh nhưng lại xảy ra thật ở Đà Lạt! Ngày 13-6 vừa qua, Công an TP. Đà Lạt công bố một vụ việc khiến dân tình "ngã ngửa": bà Trần Thị Kim Huê (hay còn gọi là Tuyết, sinh năm 1959, sống ở P.1, TP. Đà Lạt) đã thừa nhận không hề có viên đá thiên thạch nào trong tay. Plot twist là trước đó bà đã hai lần rao bán và nhận tiền cọc của người mua luôn rồi

Vụ 1: Deal "khủng" 250 triệu USD

Theo hồ sơ từ Công an TP. Đà Lạt, ngày 5-6, ông Phan Hữu Thành (sinh năm 1965, quê Tây Ninh) được môi giới từ nhiều tỉnh dẫn lên Đà Lạt gặp bà Huê để bàn chuyện mua viên đá thiên thạch.

Bà Huê tự tin khoe mình có viên đá nặng 1,7 kg với giá "trên trời" 250 triệu USD. Ông Thành nghe xong không ngần ngại gật đầu đồng ý và hai bên lập hợp đồng ngay. Ông Thành đặt cọc trước 30 triệu đồng cho bà Huê, trong hợp đồng có ghi rõ: nếu không giao hàng thì bà phải đền 60 triệu đồng.

Ngày hẹn giao hàng: drama bắt đầu

Đến ngày 10-6 - ngày hẹn giao hàng, bà Huê lại đòi thêm 10 triệu đồng nữa và hứa sẽ đưa đi xem đá lúc 12 giờ trưa. Ông Thành vẫn đồng ý và chuyển tiền. Thế nhưng đúng hẹn, bà Huê không đưa ông đi xem đá mà... dẫn đi lòng vòng lung tung

Chiều cùng ngày, ông Thành nhận ra không ổn nên đã trình báo sự việc lên Công an TP. Đà Lạt.

Sự thật phơi bày

Tại cơ quan điều tra, bà Huê cuối cùng đã thừa nhận không hề có cục đá quý nào cả và đồng ý trả lại tiền cho ông Thành theo đúng hợp đồng.

Nhưng chưa hết! Bà còn khai thêm là trước đó đã từng hứa bán đá thiên thạch cho ông Vi Liêm Định (ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) và cũng đã nhận tiền cọc 27 triệu đồng rồi

Hiện tại, Công an TP. Đà Lạt đang hoàn tất việc lấy lời khai của bà Huê và sẽ tiến hành triệu tập những người môi giới liên quan để làm rõ vụ việc.







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top