Sống ở thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới mà chị này vẫn giữ motto "càng ít tiền càng tốt" - nghe là biết sắp có drama rồi đây
Tháng 3/2021, chương trình Extreme Cheapskates trên kênh TLC đã cho lên sóng một tập phim khiến netizen phải "lú" hết cả người. Nhân vật chính là Kate Hashimoto - một chị kế toán sống tại New York, đã khiến khán giả choáng váng với lifestyle "độc lạ" của mình dù đang ở giữa thành phố xa hoa, hào nhoáng nhất hành tinh.
Chị Kate - người phụ nữ kế toán tại New York đã chia sẻ những "chiêu thức" tiết kiệm tiền của mình khiến ai nghe cũng phải... rùng mình.
Ban đầu nghe thì topic này khá hay và hữu ích đấy, nhưng sau khi nghe chị ấy kể chi tiết, đảm bảo ai cũng phải lắc đầu ngao ngán luôn
Theo Numbeo - trang web chuyên thống kê chỉ số mức sống toàn cầu, chi phí sinh hoạt ở New York (chưa tính tiền thuê nhà) là 1.341 USD/tháng (hơn 32 triệu VNĐ) cho một người. Thế mà chị Kate chỉ xài mỗi 200 USD/tháng (gần 5 triệu VNĐ) cho TẤT CẢ nhu cầu cá nhân luôn á
Trong chương trình Extreme Cheapskates, Kate tiết lộ chiêu đầu tiên: chị KHÔNG BAO GIỜ mua đồ nội thất. Thay vào đó, chị "nhặt" toàn đồ người ta bỏ đi về nhà xài. Kate khẳng định việc này đã giúp chị tiết kiệm được cả nghìn đô la luôn nha.
Ví dụ nè, thay vì mua giường ngủ, Kate ngủ trên đống thảm tập yoga mà chị lượm được từ bãi rác rồi trải lên... bàn ăn
Vì bàn ăn đã làm giường rồi, nên lúc ăn cơm thì chị dùng đống tạp chí chất lên làm bàn luôn. Tưởng tượng kiểu gì cũng thấy sợ
Còn về đồ dùng vệ sinh cá nhân thì Kate càng "khét" hơn. Từ năm 1988 đến 2012 (suốt 8 năm), chị KHÔNG MUA bất kỳ đồ lót nào. Nhưng plot twist là chị lại có cả đống đồ lót dự trữ, nhờ... chăm chỉ đăng ký email trên các website của các hãng để nhận hàng khuyến mại và quà tặng miễn phí. "Tôi là fan cứng của hàng sample và freeship nè", Kate nói với vẻ mặt nửa đùa nửa thật
Trong chương trình, Kate còn share thêm "bí kíp" khác để save tiền: giặt quần áo bằng cách tái sử dụng nước tắm và xà phòng vừa dùng xong.
"Sau khi tắm, tôi có thể dùng luôn nước và bọt xà phòng để giặt quần áo, như vậy là cắt được hẳn một khoản chi phí giặt là rồi", chị giải thích.
Chưa hết đâu nhé! Toàn bộ khăn giấy và giấy vệ sinh trong nhà Kate đều do chị... mang về từ toilet công cộng. Đọc đến đây chắc nhiều người đã muốn "nghỉ khán" rồi đúng không?
Kate cũng cắt giảm tối đa chi phí ăn uống. Tự nhận mình là "kẻ hà tiện", chị sẵn sàng lục lọi thùng rác bên ngoài các quán ăn và siêu thị để kiếm đồ ăn - nơi thường có những thực phẩm chất lượng cao, đồ hữu cơ dành cho food lover đã được đóng gói sẵn.
Dĩ nhiên, Kate chỉ lấy những món "hợp vệ sinh", còn bọc kín và vẫn ăn được. Mỗi lần đi "lục rác" như thế, chị còn cosplay như người vô gia cư để tránh ánh mắt tò mò của thiên hạ
Khi bạn bè rủ đi ăn, Kate sẽ kiếm cớ từ chối. Còn nếu thấy Kate xuất hiện ở nhà hàng thì chắc chắn 100% là bữa ăn được bạn bè mời hoặc... trả hộ rồi
Nhờ lối sống "siêu tiết kiệm" này, Kate đã có nhà riêng của mình - một căn chung cư. Tất nhiên, căn nhà đó cũng phải ở khu vực có phí dịch vụ RẺ NHẤT mới chịu.
Nguồn: Mirror
Nguồn: kenh14.vn