Một chị gái ở Hà Nội vừa gửi đơn tố cáo lên công an về việc bị chồng cũ "bắt cóc" ngay lúc đang làm việc, rồi lôi đi nhiều nơi đánh đập khiến thương tích nghiêm trọng. Nghe mà thấy sợ luôn á
Clip vụ việc chị H tố bị chồng cũ đánh đập dã man (Clip do gia đình cung cấp)
Theo đơn trình báo của chị H. (sống ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khoảng 21h tối ngày 6/9, chị H. đang làm việc bình thường tại siêu thị ở phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) thì ông N.N.T (chồng cũ của chị) đến tìm gặp để "nói chuyện" và hai người gặp nhau ở ghế đá gần đó.
Lúc này, chị H. thấy ông T. có vẻ đang giận lắm nên gọi điện cho người nhà báo tin thì bị ông này giật luôn điện thoại và đấm liên tiếp vào mặt. Bị đánh bất ngờ, chị H. cố kháng cự lại nhưng không được, rồi tiếp tục bị ông T. kéo ra chỗ vắng người để đánh vào vùng mặt, đầu.
"Anh ta cầm điện thoại không cho gọi điện cho ai và tiếp tục ép tôi ra khu vực gần hồ nước đánh đập. Tôi đau thấu xương và không nhớ nổi bị đánh bao nhiêu cái" - chị H. viết trong đơn trình báo.
Chưa hết đâu, chị H. cho biết tiếp tục bị ông T. lôi lên ô tô đưa đi nơi khác. "Trên đường đi, tôi vẫn bị người đàn ông này đánh đập gây thương tích bỏ mặc lời van xin trong đau đớn và ngất xỉu đi sau đó" - chị H. kể lại.
Theo chị H., đến khi tỉnh dậy, chị mới biết ông T. đã đưa mình lên tận tỉnh Hòa Bình rồi.
"Trong suốt quãng đường đi, T. không cho tôi đi vệ sinh và luôn đe dọa đánh đập nếu có ý định cầu cứu mọi người" - người phụ nữ viết trong đơn.
Vẫn theo đơn trình báo, trong khoảng thời gian từ chiều đến tối 7/9, chị H. được đưa về Hà Nội nhưng lại tiếp tục bị ông T. chở đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường để đánh đập và "giam lỏng" trên ô tô luôn.
Lúc này, chị H. giằng co với ông T. để mở cửa và la hét cầu cứu thì may mắn có một số người dân gần đó đi tới nên có cơ hội chạy thoát ra ngoài.
"Thoát chết, tôi gọi điện cho người thân và được đưa đến công an phường trình báo" - chị H. kể.
Theo người thân, sau nhiều ngày chị H. vẫn phải nằm viện điều trị trong tình trạng sức khỏe suy kiệt với nhiều vết thương tích trên người
Gia đình chị H. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi của ông T.
Nguồn: kenh14.vn