Gội đầu bằng bồ kết + ủ tóc bằng bơ trứng gà, chị Hà My đã "hồi sinh" mái tóc từ trạng thái khô như rơm thành suông mượt óng ả, rồi quyết định tặng luôn cho các bệnh nhân ung thư
"Mình đã làm được gì cho các chiến binh ung thư chưa nhỉ?" - câu hỏi này cứ thế hiện lên trong đầu chị Hà My (sinh năm 1994, đang sống tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) sau khi đọc được story của một bệnh nhân ung thư trên mạng xã hội. Và ngay lập tức, chị đã quyết định hiến mái tóc mà mình công phu nuôi dưỡng bấy lâu để tặng những người đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo
Nhưng để có được mái tóc dài, suông mượt, óng ả thế này thì chị My đã phải trải qua cả một hành trình "cải tạo" đầy gian nan đấy! Ngày xưa, chị từng làm tóc đến 3-4 lần, lại còn mê uốn duỗi nhuộm liên tục. Kết quả là tóc yếu ớt, khô như rơm, chẻ ngọn nhan nhản Có lần tẩy tóc quá đà, phần da đầu bị tổn thương luôn á!
Nghĩ đến câu "Cái răng cái tóc là góc con người", 4 năm trở lại đây chị My quyết tâm "cứu" lại mái tóc hư tổn của mình. Đầu tiên là cắt tóc ngắn nhiều lần để loại bỏ phần tóc hư. Sau đó chăm sóc kỹ càng để tóc mọc lại khỏe mạnh hơn. Khi tóc đã ổn, chị bắt đầu hạn chế dùng dầu gội có hóa chất độc hại, hạn chế làm đẹp bằng nhiệt và TUYỆT ĐỐI không nhuộm hay tẩy tóc nữa!
"Năm 2018 mình mang thai con đầu lòng, từ đó về sau hầu như không gội đầu bằng dầu gội hóa chất nữa mà chuyển sang gội bằng bồ kết luôn, vừa rẻ lại vừa tốt. Bồ kết mua về rang khô rồi xay nhỏ vừa thôi, đừng nhuyễn quá nhé. Mỗi lần gội, cho bồ kết vào túi lọc, pha với nước ấm, bóp mạnh tay cho ra hết chất rồi pha thêm nước vừa đủ là gội được. Nhớ ngâm tóc trong nước bồ kết khoảng 5 phút cho tóc thật khỏe nha!
Ban đầu mới gội sẽ hơi khó chịu vì cảm giác bị bết bết. Nhưng quen rồi thì thấy ổn lắm á
Một tuần mình gội đầu bằng bồ kết 2 lần, gội xong để khô tự nhiên, hạn chế sấy nhiệt. Cùng với đó, mình kết hợp ủ tóc 1 tuần/lần bằng bơ với trứng gà hoặc nước cặn gạo để tóc khỏe hơn, giảm khô. Duy trì như vậy một thời gian, mình thấy tóc giảm rụng hẳn, khỏe, bóng mượt, nhanh dài lắm luôn
Khi con trai được 1 tuổi, chị My quyết định cắt tóc ngắn đến vai. Phần tóc cắt được dài 30cm, chị chia làm 2 khoanh và giữ gìn cẩn thận. Sau đó, bà mẹ một con tiếp tục hành trình nuôi dưỡng mái tóc cho đến gần đây, mái tóc đã dài ngang hông rồi!
Chị My từng nghĩ lần này sẽ không cắt tóc nữa mà tiếp tục nuôi và chăm sóc mái tóc của mình tốt hơn nữa. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi khi chị quyết định hiến mái tóc dài óng ả cho bệnh nhân ung thư
Nguồn: kenh14.vn