Chị gái nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam nói thẳng không đi Mỹ: "Không, riêng cái đó là không!"

NaiNana

New member
Dù có tới hai em gái thành công rực rỡ tại Mỹ, trong đó em gái Hà Phương là tỷ phú xịn xò, nhưng khi được hỏi sao không đi Mỹ, Cẩm Ly nói thẳng luôn không vòng vo

Mới đây, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, ca sĩ Cẩm Ly đã có màn chia sẻ cực chân thành về sự nghiệp của mình giai đoạn đầu, nghe mà xúc động ghê các bạn ơi!

8d2f8799914b20c3bc6e.jpg


Cô kể lại: "Tôi mê âm nhạc từ nhỏ rồi. Mới học lớp 5 tôi đã được bước lên sân khấu lớn và cũng là lần đầu tiên của tôi luôn nha.

Lần đó, tôi đại diện cho trường đi thi hát đơn ca toàn quận và đoạt giải nhì về. Nhà tôi có 6 anh chị em thì tới 3 người đi theo nghệ thuật chuyên nghiệp đến giờ đấy.

Năm 1993, Nhà hát Hòa Bình có mở cuộc thi tuyển chọn những tiết mục hay. Tôi khi ấy vẫn còn nghiệp dư, chưa đi hát chuyên nghiệp và cũng chưa được ai biết đến.

Mọi người xung quanh bảo tôi và Minh Tuyết nhìn giống nhau quá, như sinh đôi luôn nên đi thi chung cùng nhau. Minh Tuyết thấy thế liền rủ tôi đi thi và tôi đồng ý thi đại cho vui, không nghĩ sẽ có giải vì có nhiều nghệ sĩ danh tiếng thi lắm

Hai chị em tôi tự chọn bài, chọn phục trang, tự dựng bài cho nhau để đi thi. Không thể ngờ, qua nhiều đợt bình chọn, hai chị em tôi lại được giải nhất và thậm chí còn được Nhà hát Hòa Bình giữ lại diễn cho họ luôn. Nhà hát Hòa Bình khi ấy là nhà hát lớn nhất Đông Nam Á đấy nha! Hai chị em tôi giống nhau tới mức ai cũng tưởng sinh đôi.

4d32a7befef0b029931f.jpg


Chúng tôi dần nổi tiếng, được mời hẳn đi nước ngoài diễn. Năm 1996, chúng tôi đã được đi châu Âu diễn show rồi.

Sau chuyến đi năm 1997 về, Minh Tuyết dứt áo ra đi, quyết tâm đi Mỹ du học, bỏ lại tôi một mình

Tôi vốn là người nhút nhát, rụt rè, trước giờ đi hát theo Minh Tuyết, mọi việc giao tiếp, mặc cả cát xê, quan hệ với bầu show đều là Minh Tuyết làm hết, giờ chỉ còn một mình, tôi sợ và hụt hẫng lắm. Tôi muốn bỏ nghề luôn.

Tôi buồn lắm nhưng không biết làm sao. Ba mẹ tôi biết tôi mê hát nên cũng khuyên nhủ động viên.

Được cái, từ năm 1996 chúng tôi đã ký hợp đồng với trung tâm băng đĩa Kim Lợi của anh Minh Vy. Anh Minh Vy thấy vậy cũng động viên, tập cho tôi ra hát solo, tự đứng trên đôi chân của mình, gây dựng lại từ đầu".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top