Chiều 28/1, Công an tỉnh Gia Lai đang khám xét căn nhà của bà Trần Thị Tâm (khu dân cư suối Hội Phú, TP Pleiku) để điều tra tội "Giữ người trái pháp luật" và "Xâm phạm chỗ ở của người khác". Drama căng đét luôn các bạn ơi!
Câu chuyện là hôm 25/1, bà Tâm dẫn cả hội người vào chiếm đất của ông Đỗ Bách K (trú phường Chi Lăng, TP Pleiku) tại phường Hội Phú. Ông K gọi công an phường Hội Phú đến xử lý thì bà Tâm ra lệnh khóa cổng lại, "nhốt" luôn cả công an và chủ nhà trong đó mấy tiếng đồng hồ. Xịn sò chưa kìa?
Nguyên do là sao? Thì ra bà Tâm đã đặt cọc mua nhiều mảnh đất của bà Nguyễn Thị Hoa ở đây. Nhưng đến ngày hẹn công chứng thì... bà "mất tích", không đến làm thủ tục nữa.
Đến tháng 12/2023, bà Hoa bán đất cho ông K, làm đủ giấy tờ hợp pháp luôn nhé. Nhưng bà Tâm lại cho người khác thuê đất trồng trọt rồi. Ông K nhờ chính quyền can thiệp mấy lần mà không xong.
Hôm 25/1, ông K đến dọn dẹp sửa nhà trên đất của mình thì bà Tâm chặn lại và tạo nên "sự cố ngoại giao" kinh điển này đây.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện là hôm 25/1, bà Tâm dẫn cả hội người vào chiếm đất của ông Đỗ Bách K (trú phường Chi Lăng, TP Pleiku) tại phường Hội Phú. Ông K gọi công an phường Hội Phú đến xử lý thì bà Tâm ra lệnh khóa cổng lại, "nhốt" luôn cả công an và chủ nhà trong đó mấy tiếng đồng hồ. Xịn sò chưa kìa?
Nguyên do là sao? Thì ra bà Tâm đã đặt cọc mua nhiều mảnh đất của bà Nguyễn Thị Hoa ở đây. Nhưng đến ngày hẹn công chứng thì... bà "mất tích", không đến làm thủ tục nữa.
Đến tháng 12/2023, bà Hoa bán đất cho ông K, làm đủ giấy tờ hợp pháp luôn nhé. Nhưng bà Tâm lại cho người khác thuê đất trồng trọt rồi. Ông K nhờ chính quyền can thiệp mấy lần mà không xong.
Hôm 25/1, ông K đến dọn dẹp sửa nhà trên đất của mình thì bà Tâm chặn lại và tạo nên "sự cố ngoại giao" kinh điển này đây.
Nguồn: kenh14.vn