Ôi trời ơi, mới đây cư dân ở một khu chung cư xịn sò tại Thành Đô (Trung Quốc) đã phải trải qua giây phút "muốn ngất xỉu" khi chứng kiến cảnh một chị gái nhảy lầu tự tử. Nghe mà thót tim luôn á!
Câu chuyện là thế này: Đang ở nhà yên ổn ở tầng 12, anh Hsu bỗng nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ. Anh chạy vụt ra ban công và OMG – nhìn thấy một chị đang lộn xuống treo lủng lẳng ngoài kia luôn!
Tuy shock nặng nhưng anh Hsu vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh như chớp túm chặt chân chị ấy lại và giữ cho đến khi đội cứu hộ ập đến kéo chị lên. Tay anh chắc run lắm đây!
Theo công an điều tra, do mâu thuẫn gia đình nên chị này đã không giữ được bình tĩnh và làm một việc "hơi đuối" trong chốc lát. May quá là chị mắc vào đúng ban công nhà anh Hsu nên mới giữ được mạng sống. Thật sự là "số phận an bài" đấy!
Nhắc đến chuyện này mà nhớ đến tháng 5 vừa rồi, ở Quảng Châu cũng có vụ tương tự. Một bé sơ sinh bị rơi từ tầng 2 của chung cư nhưng may mắn được một anh đàn ông đỡ kịp thời. Phew!
Còn cách đây 1 tháng, một anh ở Thanh Đảo nhảy lầu tự tử từ tầng 5 cũng được lính cứu hỏa kịp cứu. Thật sự những người hùng thầm lặng này xứng đáng được tôn vinh!
Nhưng mà có một câu chuyện ngược lại khiến ai nghe cũng đau lòng: Một chị ở Thiểm Tây định tự tử vì chán đời, nhưng người đi đường lại thúc giục: "Nhảy đi, nhảy cho chúng tôi xem". Trời ơi, đọc đến đây mà nổi da gà, quá đáng luôn!
Nguồn: soha.vn