Ngày 23/7, trang The Paper đưa tin một vụ việc siêu đau lòng xảy ra từ tháng 8 năm ngoái tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chị gái nhảy từ lầu 2 xuống để trốn chồng bạo hành, hậu quả là liệt luôn hai chân và bị thương nặng khắp người
Đến giờ đã gần 1 năm trôi qua rồi mà vụ này vẫn hot lắm, và Liên đoàn phụ nữ Thương Khâu cũng đã chính thức vào cuộc giúp đỡ nạn nhân rồi đó.
Sự việc diễn ra vào ngày 13/8/2019. Theo camera an ninh quay lại, một chị đang đứng bấm điện thoại thì bỗng nhiên có người rơi từ trên cao xuống ngay trước mặt, kinh hãi vô cùng luôn
Nạn nhân chính là cô Lưu, sống ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, người liên tục bị chồng bạo hành. Về vụ nhảy lầu này, cô Lưu khẳng định mình chỉ muốn trốn thoát chứ không phải là tự tử.
Sau khi rơi xuống, cô Lưu được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay.
Kết quả chẩn đoán cho thấy cô Lưu bị gãy xương tổng cộng 9 vị trí bao gồm hốc mắt trái, cột sống thắt lưng, cột sống ngực và hai chân bị liệt luôn. Cô phải nằm viện tận 11 tháng và giờ vẫn phải ngồi xe lăn
Theo điều tra thì cô Lưu kết hôn với chồng vào tháng 5/2017 và phải chịu đựng hai lần bạo hành cực kỳ kinh hoàng từ anh chồng họ Đậu.
Cô Lưu kể lại, lần bạo hành đầu tiên là lúc con cô mới 4 tháng tuổi. Lần thứ 2 là vào ngày 13/8/2019. Trong lần này, cô Lưu đã quyết định nhảy xuống từ tầng 2 để thoát thân. Cô nhấn mạnh lần nữa là mình muốn trốn thoát chứ không phải tự tử nha.
Vào ngày 25/11/2019, Văn phòng cảnh sát Chá Thành, Thương Khâu đã đưa ra nhiều bằng chứng xác nhận cô Lưu bị thương nghiêm trọng do bạo hành.
Ngoài ra, hồ sơ từ bệnh viện cũng xác nhận việc cô Lưu nhảy lầu đã khiến cô bị gãy xương cột sống thắt lưng, liệt hai chân và gãy xương hốc mắt bên trái.
Cô Lưu cho biết, sau gần một năm sự việc xảy ra, cô vẫn chưa thể ly hôn được với người chồng. Anh chàng Đậu này không đồng ý ly hôn với cô.
Được biết trước đó vào ngày 14/4, cô Lưu đã gửi đơn xin ly hôn lên Viện kiểm sát nhân dân Chá Thành.
Liên quan đến vụ ly hôn này, vào ngày 14/7, sau phiên tòa xét xử đầu tiên, tòa tuyên bố hai bên có bất đồng và yêu cầu hòa giải. Về vấn đề này, cô Lưu không chấp nhận và đang nộp đơn xin ly hôn một lần nữa theo cách khác.
Trước tình hình nan giải này, cô Lưu đành phải nhờ đến sự can thiệp của Liên đoàn phụ nữ Thương Khâu.
Nguồn: soha.vn