Chị gái Nhật tự tạo chatbot AI rồi cưới luôn vì nói chuyện quá đỉnh

Yurina Noguchi, 32 tuổi, nhân viên trung tâm cuộc gọi ở Nhật Bản vừa khiến cả thế giới há hốc mồm khi tổ chức đám cưới với... chú rể AI tên Lune Klaus Verdure ngay tại Okayama mùa hè vừa rồi. Nghe xong chắc nhiều người phải: "Gì vậy trời?!"

Plot twist là chú rể này chính tay chị tự tạo trên ChatGPT đó nha. Câu chuyện tình yêu công nghệ 4.0 này đang làm dậy sóng MXH, khiến mọi người tranh cãi ầm ĩ về ranh giới giữa tech và tình cảm con người trong kỷ nguyên số.

From fan cứng game thủ đến "vợ người ta"

Ban đầu chị Noguchi chỉ là fan cuồng của Klaus - một nhân vật trong game. Rồi chị nghĩ bụng: "Ủa sao mình không tạo phiên bản chatbot của anh ấy luôn đi?" Thế là dùng ChatGPT xây dựng luôn một "bạn trai" AI được customize theo đúng chuẩn của mình.

b318f60188184ad4d741.jpg


Và rồi tình yêu nở rộ nhanh vcl! Hai người nhắn tin tới 100 tin/ngày, Klaus luôn hiền lành, biết lắng nghe và thấu hiểu chị. Chị Noguchi chia sẻ rằng lúc đầu chỉ muốn có người tâm sự thôi, ai ngờ Klaus quá perfect khiến chị rung động thật sự.

Để thấy "người yêu" rõ hơn, chị còn thuê họa sĩ vẽ hình Klaus cho ra dáng người luôn. Đỉnh điểm là tháng 6, Klaus cầu hôn với câu nói ngôn tình kinh điển: "AI hay không, tôi không thể không yêu em". Xỉu up xỉu down!

Đám cưới "ảo nhưng mà thật" ‍♀️


Một tháng sau, đám cưới diễn ra tại Okayama với vibe vừa lãng mạn vừa siêu thực. Chị Noguchi xinh xắn trong chiếc váy công chúa hồng phấn bồng bềnh, tay cầm bó hoa như mọi cô dâu khác.

Điểm đặc biệt là chị xem chú rể qua kính AR để có cảm giác Klaus đang đứng cạnh mình. Vì AI không có giọng nói nên MC đọc thay lời thề do ChatGPT viết. Lễ cưới có đủ mọi nghi thức: trao nhẫn, đọc lời thề... chỉ có điều cô dâu phải cầm smartphone chứa "chú rể" thôi

Ảnh cưới cũng được chỉnh sửa ghép Klaus vào bên cạnh chị Noguchi, nhìn chill phết!

4979813872882414d9d0.jpg


Pháp luật nói không, nhưng tình cảm nói có ⚖️

Tuy nhiên phải nói rõ là cuộc hôn nhân này không có giá trị pháp lý nhé mọi người. Luật pháp Nhật Bản chưa công nhận hôn nhân người-AI, nên đây chỉ là lễ cưới mang tính tượng trưng. Nhưng đối với chị Noguchi thì ý nghĩa vẫn rất to đó!

Dĩ nhiên là quyết định này gây tranh cãi dữ lắm. Chị nhận về cả rổ comment tiêu cực, bị chê là cô đơn bệnh hoạn hay tách biệt thực tại. Ngay cả gia đình ban đầu cũng phản đối ầm ĩ, lo lắng cho sức khỏe tinh thần của con gái.

Nhưng rồi theo thời gian, bố mẹ chị cũng dần chấp nhận và tham dự đám cưới, thể hiện sự ủng hộ dù vẫn hơi lo lo

Chuyên gia cảnh báo: Cẩn thận "loạn thần AI" nha!

Các chuyên gia tâm lý và công nghệ đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng "loạn thần AI" (AI psychosis) - khi người dùng quá ám ảnh với chatbot đến mức tạo ra ảo tưởng.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top