TitSaigon884
New member
Ôi chao chao, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Theo Reuters đưa tin ngày 2-1, anh David Repsher (47 tuổi) - một y tá cực xịn - sẽ được nhận khoản bồi thường khủng tận 100 triệu USD (tầm 2.4 nghìn tỷ đồng đó các bạn ơi ) từ hãng sản xuất và công ty điều hành chiếc máy bay gặp nạn.
Nghe thôi đã thấy đau lòng rồi: anh David bị bỏng 90% cơ thể sau vụ tai nạn trực thăng cứu hộ của Cơ quan Cấp cứu Hàng không Flight For Life vào ngày 3-7-2015.
Vụ tai nạn này còn khiến một y tá khác tên Matthew Bowe bị thương nặng, còn phi công Patrick Mahany thì... không qua khỏi
Sự việc xảy ra khi chiếc trực thăng cứu hộ đang bay từ Trung tâm Y tế St. Anthony Summit ở thị trấn Frisco (cách thành phố Denver, bang Colorado khoảng 112km về phía Tây) đến trại Boy Scout. May mắn là lúc đó trên máy bay không có bệnh nhân nào cả.
Vụ kiện này ban đầu dự kiến được đưa ra tòa xét xử vào ngày 5-3 tới theo lịch. Nhưng plot twist là luật sư của anh Repsher - ông Gary Robb - cho biết thân chủ của mình đã thỏa thuận xong xuôi với hãng sản xuất và công ty điều hành chiếc trực thăng gặp nạn rồi, với số tiền lên tới 100 triệu USD!
Theo ông Robb thì đây có thể là khoản bồi thường kỷ lục nhất mà một cá nhân từng nhận được trong vụ tai nạn dân sự đấy. Xịn sò chưa!
Lý do gì mà số tiền cao ngất ngưởng vậy? Nghe đây: Đơn kiện nộp lên Tòa án Quận Summit, bang Colorado, tố thẳng mặt hãng sản xuất máy bay Pháp Airbus Helicopters SAS không trang bị hệ thống nhiên liệu chống va đập, khiến thùng nhiên liệu của chiếc trực thăng bốc cháy khi va chạm. Kiểu này nguy hiểm cực kỳ á!
Thêm nữa, theo quy định thì máy bay trực thăng đăng ký từ năm 1994 trở đi phải có hệ thống an toàn tương tự, nhưng ông Robb khẳng định Airbus Helicopters SAS đã lợi dụng lỗ hổng pháp lý để... "chơi xấu"
Đơn kiện còn nghi ngờ hệ thống cánh quạt của chiếc trực thăng gặp nạn đã bị nứt, và các nhân viên của công ty điều hành máy bay trực thăng tư nhân Air Methods Corp "không sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm tra đúng cách" chiếc trực thăng AS350-B3e này. Ối giời ơi, sơ suất ghê!
Ông Robb chia sẻ thêm rằng anh David phải nằm viện chăm sóc đặc biệt suốt 11 tháng trời (gần cả năm luôn các bạn ạ ), trải qua hàng trăm ca phẫu thuật cùng vô vàn quy trình y tế khác.
Hậu quả để lại thì... nói ra mà đau lòng: anh bị mất thính lực vĩnh viễn, biến dạng nghiêm trọng, mất chức năng tay, và phải tập lại từ đầu những thứ cơ bản nhất như nuốt, ăn uống, nói chuyện và đi đứng. Tưởng tượng mà thấy đau thương quá trời
Ah còn một detail nữa nè: Ông Robb tiết lộ đơn kiện riêng của anh y tá thứ hai - Bowe - cũng đã được "giải quyết" rồi, nhưng chi tiết cụ thể thì giữ bí mật chưa công bố.
Anyway, chúc anh David sớm hồi phục và vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
Nguồn: kenh14.vn