Theo Sở Cứu hỏa Incheon (Hàn Quốc), vào khoảng 12:20 trưa ngày 16/3 (giờ địa phương), chị A (31 tuổi) - một người Việt Nam đã nhập tịch Hàn Quốc - bất ngờ ngã gục tại phòng chờ khởi hành ở tầng 3, Nhà ga 1 của Sân bay Incheon.
Thời điểm đó chị A đang chuyển dạ sắp sinh rồi. Trung tâm y tế sân bay nhận định không thể xử lý được, nên đã gọi xe cứu thương ngay. Xe cứu thương của Đội cứu hỏa Yeongjong cùng với Sở cứu hỏa Sân bay Incheon đã đến hiện trường vào khoảng 12:32 trưa để đưa chị A đi cấp cứu.
Nhưng đây mới là phần drama thực sự bắt đầu Các nhân viên y tế gặp khó khăn cực lớn trong việc tìm bệnh viện chịu tiếp nhận sản phụ. Xe cứu thương liên lạc với Bệnh viện Đại học Inha (cách đó khoảng 31 km) nhưng chỉ được trả lời rằng "chỉ có dịch vụ điều trị phụ khoa" thôi.
Đến khoảng 1:18 chiều, tình hình càng nguy cấp hơn khi chị A sắp phải sinh. Nhân viên y tế lại hỏi thăm Bệnh viện Đại học Inha một lần nữa trong khi xe đang chạy. Thế mà bệnh viện vẫn từ chối với lý do "không thể tiếp nhận sản khoa" vì không có bác sĩ nào chịu trách nhiệm đỡ đẻ
Xe cứu thương đã liên lạc tới tận 12 bệnh viện ở Seoul và tỉnh Gyeonggi thông qua Trung tâm quản lý tình huống khẩn cấp 119. Nhưng chỉ nhận được những câu trả lời kiểu như: "Khó để cung cấp dịch vụ điều trị", "Không có giường", "Bệnh nhân lần đầu sinh nở khó khăn" và "Không có bác sĩ sản khoa". Trời ơi, nghe mà tức á!
Vào khoảng 1:51 chiều, các nhân viên y tế đã đến bãi đậu xe của Bệnh viện Đại học Inha. Trong khi họ vẫn đang cố tìm bệnh viện khác để chuyển chị đến, cơn đau chuyển dạ của chị A trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng, các nhân viên y tế quyết định phải đỡ đẻ ngay trên xe cứu thương luôn.
May mắn là chị A đã sinh một bé trai an toàn vào khoảng 2:33 chiều ngày hôm đó Sau khi sinh, cả mẹ và bé được chuyển đến Bệnh viện Đại học Inha để điều trị.
Một quan chức của Bệnh viện Đại học Inha - đơn vị điều hành Trung tâm Y tế Sân bay Incheon - giải thích: "Mặc dù có thể thực hiện sơ cứu đơn giản, chẳng hạn như khâu vết thương hở tại trung tâm y tế sân bay, nhưng rất khó để ứng phó với các trường hợp như sinh nở".
Sân bay Incheon tuy có trung tâm y tế cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho hành khách và nhân viên, nhưng khả năng ứng phó của trung tâm này còn hạn chế vì chỉ tập trung vào việc sơ cứu cơ bản rồi hỗ trợ vận chuyển đến các bệnh viện lớn. Nhiều người kêu gọi cần tăng cường hệ thống ứng phó bệnh nhân khẩn cấp tại Sân bay quốc tế Incheon - nơi đã đón tới 71,15 triệu lượt khách chỉ riêng trong năm ngoái đấy nha.
Nguồn: soha.vn
Thời điểm đó chị A đang chuyển dạ sắp sinh rồi. Trung tâm y tế sân bay nhận định không thể xử lý được, nên đã gọi xe cứu thương ngay. Xe cứu thương của Đội cứu hỏa Yeongjong cùng với Sở cứu hỏa Sân bay Incheon đã đến hiện trường vào khoảng 12:32 trưa để đưa chị A đi cấp cứu.
Nhưng đây mới là phần drama thực sự bắt đầu Các nhân viên y tế gặp khó khăn cực lớn trong việc tìm bệnh viện chịu tiếp nhận sản phụ. Xe cứu thương liên lạc với Bệnh viện Đại học Inha (cách đó khoảng 31 km) nhưng chỉ được trả lời rằng "chỉ có dịch vụ điều trị phụ khoa" thôi.
Đến khoảng 1:18 chiều, tình hình càng nguy cấp hơn khi chị A sắp phải sinh. Nhân viên y tế lại hỏi thăm Bệnh viện Đại học Inha một lần nữa trong khi xe đang chạy. Thế mà bệnh viện vẫn từ chối với lý do "không thể tiếp nhận sản khoa" vì không có bác sĩ nào chịu trách nhiệm đỡ đẻ
Xe cứu thương đã liên lạc tới tận 12 bệnh viện ở Seoul và tỉnh Gyeonggi thông qua Trung tâm quản lý tình huống khẩn cấp 119. Nhưng chỉ nhận được những câu trả lời kiểu như: "Khó để cung cấp dịch vụ điều trị", "Không có giường", "Bệnh nhân lần đầu sinh nở khó khăn" và "Không có bác sĩ sản khoa". Trời ơi, nghe mà tức á!
Vào khoảng 1:51 chiều, các nhân viên y tế đã đến bãi đậu xe của Bệnh viện Đại học Inha. Trong khi họ vẫn đang cố tìm bệnh viện khác để chuyển chị đến, cơn đau chuyển dạ của chị A trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng, các nhân viên y tế quyết định phải đỡ đẻ ngay trên xe cứu thương luôn.
May mắn là chị A đã sinh một bé trai an toàn vào khoảng 2:33 chiều ngày hôm đó Sau khi sinh, cả mẹ và bé được chuyển đến Bệnh viện Đại học Inha để điều trị.
Một quan chức của Bệnh viện Đại học Inha - đơn vị điều hành Trung tâm Y tế Sân bay Incheon - giải thích: "Mặc dù có thể thực hiện sơ cứu đơn giản, chẳng hạn như khâu vết thương hở tại trung tâm y tế sân bay, nhưng rất khó để ứng phó với các trường hợp như sinh nở".
Sân bay Incheon tuy có trung tâm y tế cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho hành khách và nhân viên, nhưng khả năng ứng phó của trung tâm này còn hạn chế vì chỉ tập trung vào việc sơ cứu cơ bản rồi hỗ trợ vận chuyển đến các bệnh viện lớn. Nhiều người kêu gọi cần tăng cường hệ thống ứng phó bệnh nhân khẩn cấp tại Sân bay quốc tế Incheon - nơi đã đón tới 71,15 triệu lượt khách chỉ riêng trong năm ngoái đấy nha.
Nguồn: soha.vn