Delay hay hủy chuyến bay là nỗi ám ảnh của mọi hành khách, nhưng chị Li này lại biến nó thành cỗ máy kiếm tiền tự động, kiếm luôn cả chục tỷ mà chỉ cần... ngồi nhà cày dự báo thời tiết thôi nha! ️
Theo Shanghaiist, chị Li (45 tuổi) ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bỏ túi tới 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 9,8 tỷ đồng) chỉ bằng cách ngồi nhà dự đoán những chuyến bay nào sắp bay màu.
Chiêu thức của chị Li nghe qua thì đơn giản nhưng thực hiện thì cần cả một quy trình "nghiên cứu khoa học" đấy!
Cụ thể, trước khi mua vé và bảo hiểm, chị Li sẽ nghiên cứu kỹ càng thời tiết địa phương, lục tung các review trên mạng để phán đoán chuyến bay nào có tỷ lệ delay/hủy cao nhất. Sau khi xác định "con mồi", chị mua bảo hiểm trì hoãn chuyến bay rồi đặt vé luôn. Nếu chuyến bay thật sự gặp vấn đề, chị sẽ nhận tiền bồi thường từ bảo hiểm - stonks!
Từ 2015 đến 2019, chị Li đã đặt gần 1.000 chuyến bay mặc dù chẳng có ý định đi du lịch hay công tác gì cả. Toàn bộ mục đích chỉ là ngồi nhà hóng tiền bảo hiểm thôi!
Để tránh bị phát hiện, chị còn "mượn danh" bạn bè và người thân để đặt vé cùng mua bảo hiểm, đúng kiểu "cao thủ" luôn!
Trong suốt 5 năm, chị Li đã thu về 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 9,8 tỷ đồng) nhờ tận dụng kẽ hở trong quản lý hàng không. Tuy nhiên, "giấu vàng trong túi lâu ngày cũng lộ", chị đã bị tố cáo lừa đảo và bị cảnh sát vào cuộc.
Ngày 12/6 vừa qua, cảnh sát thành phố Nam Kinh chính thức bắt giữ chị Li vì tội lừa đảo. Tại đồn, chị đã thừa nhận toàn bộ hành vi gian lận của mình.
Sau vụ việc này, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Trung Quốc đã "học được bài học" và nhanh chóng bổ sung chính sách mới: hành khách bị hủy hoặc chậm chuyến bay phải thực sự đi chuyến bay đó thì mới nhận được tiền bảo hiểm. Vậy là hết thời "lách luật" rồi!
(Nguồn: Shanghaiist)
Nguồn: kenh14.vn