IdolNgot2k7
New member
Chị Kelly Knipes (42 tuổi, người Anh) đang gặp phải tình huống "khóc dở mếu dở" khi cứ mỗi đêm là lại... shopping online mà không hề hay biết. Sáng dậy check tài khoản, chị bị sốc nặng vì tiền cứ thế bay màu! Nguyên nhân là do chị mắc chứng Parasomnias (mất ngủ giả) - một loại rối loạn giấc ngủ siêu kỳ lạ được chẩn đoán từ năm 2018.
Theo Yale Medicine giải thích thì người mắc Parasomnias trông có vẻ tỉnh táo lắm á, kiểu đi lại, nói chuyện, ăn uống hay làm mọi thứ bình thường nhưng thực ra não chỉ tỉnh... một nửa thôi. Người khác nhìn tưởng họ đang thức, nhưng bản thân họ không hề ý thức được gì và sau đó không nhớ luôn!
Những năm qua, chị Kelly đã order cả đống thứ lúc ngủ mà không biết: sân bóng rổ nhựa size khổng lồ có cả lưới và cột (wtf ), các hộp sơn, sách, lọ muối tiêu, nhà đồ chơi trẻ em, cả tủ lạnh, bàn và hàng trăm viên kẹo nữa chứ!
"Giờ em nợ chồng chất khắp nơi luôn. Chắc em sẽ không bao giờ phải nhập lại thông tin thẻ khi mua hàng online vì mọi thứ đã lưu sẵn trên điện thoại rồi " - chị Kelly tâm sự.
Chị kể thêm: "Em đã cung cấp hết thông tin chi tiết cho họ. Khi tỉnh dậy, em thấy họ lấy mất 31 USD từ tài khoản. Chắc chắn em sẽ không làm thế nếu còn tỉnh!"
Tệ hơn nữa, có cả hacker nhắm vào tài khoản của chị nữa đó! May là ngân hàng kịp chặn các giao dịch đáng ngờ. Chị Kelly đã phải hủy thẻ mấy lần vì nhiều người cố rút tiền từ tài khoản. Buồn nhất là hầu hết đồ đã mua không thể trả lại được Tổng cộng chị đã tiêu hơn 3.800 USD (gần 100 triệu đồng) chỉ vì chứng "nghiện shopping lúc ngủ" này!
Là mẹ của ba em bé khuyết tật (bị động kinh, điếc hoặc gặp khó khăn trong học tập), chị Kelly không dám uống thuốc ngủ vì phải tỉnh táo suốt đêm phòng các con cần. Thói quen ngủ kiểu "zombie" này xuất hiện từ khi sinh con đầu lòng. Chị làm đủ thứ vào ban đêm mà không hề biết, rồi dần dần mua sắm trở thành "hoạt động thường niên" lúc ngủ luôn
Nguy hiểm hơn, chứng rối loạn này còn khiến chị uống thuốc trị tiểu đường quá liều nữa đó!
Hiện tại, chị Kelly đang điều trị bằng cách đeo thiết bị CPAP (áp lực đường thở dương liên tục) để giữ đường thở thông thoáng ban đêm.
Nguồn: soha.vn
Theo Yale Medicine giải thích thì người mắc Parasomnias trông có vẻ tỉnh táo lắm á, kiểu đi lại, nói chuyện, ăn uống hay làm mọi thứ bình thường nhưng thực ra não chỉ tỉnh... một nửa thôi. Người khác nhìn tưởng họ đang thức, nhưng bản thân họ không hề ý thức được gì và sau đó không nhớ luôn!
Những năm qua, chị Kelly đã order cả đống thứ lúc ngủ mà không biết: sân bóng rổ nhựa size khổng lồ có cả lưới và cột (wtf ), các hộp sơn, sách, lọ muối tiêu, nhà đồ chơi trẻ em, cả tủ lạnh, bàn và hàng trăm viên kẹo nữa chứ!
"Giờ em nợ chồng chất khắp nơi luôn. Chắc em sẽ không bao giờ phải nhập lại thông tin thẻ khi mua hàng online vì mọi thứ đã lưu sẵn trên điện thoại rồi " - chị Kelly tâm sự.
Chị kể thêm: "Em đã cung cấp hết thông tin chi tiết cho họ. Khi tỉnh dậy, em thấy họ lấy mất 31 USD từ tài khoản. Chắc chắn em sẽ không làm thế nếu còn tỉnh!"
Tệ hơn nữa, có cả hacker nhắm vào tài khoản của chị nữa đó! May là ngân hàng kịp chặn các giao dịch đáng ngờ. Chị Kelly đã phải hủy thẻ mấy lần vì nhiều người cố rút tiền từ tài khoản. Buồn nhất là hầu hết đồ đã mua không thể trả lại được Tổng cộng chị đã tiêu hơn 3.800 USD (gần 100 triệu đồng) chỉ vì chứng "nghiện shopping lúc ngủ" này!
Là mẹ của ba em bé khuyết tật (bị động kinh, điếc hoặc gặp khó khăn trong học tập), chị Kelly không dám uống thuốc ngủ vì phải tỉnh táo suốt đêm phòng các con cần. Thói quen ngủ kiểu "zombie" này xuất hiện từ khi sinh con đầu lòng. Chị làm đủ thứ vào ban đêm mà không hề biết, rồi dần dần mua sắm trở thành "hoạt động thường niên" lúc ngủ luôn
Nguy hiểm hơn, chứng rối loạn này còn khiến chị uống thuốc trị tiểu đường quá liều nữa đó!
Hiện tại, chị Kelly đang điều trị bằng cách đeo thiết bị CPAP (áp lực đường thở dương liên tục) để giữ đường thở thông thoáng ban đêm.
Nguồn: soha.vn