Ôi chao, câu chuyện này nghe xong mà muốn rớt hàm luôn nha! Một chị phụ nữ Úc tuổi trung niên (ẩn danh vì lý do bảo mật) bị mắc chứng mộng du siêu nặng. Cứ khi đêm về, chị lại phát bệnh và đi tìm... các anh chàng lạ hoắc để quan hệ tình dục.
Plot twist là cả chị lẫn ông xã đều không hề hay biết gì về chứng mộng du kinh dị này đâu nha! Trong lúc mộng du, chị tự dưng tỉnh dậy, lên đồ ra khỏi nhà và quan hệ với người lạ mà không biết gì hết.
Drama này diễn ra đều đặn hàng tháng, vợ chồng chẳng hề biết tí gì dù BCS vứt đầy nhà luôn á.
Sự thật chỉ lộ ra khi một đêm anh chồng tỉnh giấc không thấy vợ đâu. Đi tìm thì phát hiện chị đang "mây mưa" với người lạ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sốc chưa?!
Hành động vô thức này không chỉ nguy hiểm cho bản thân chị, mà còn cho ông chồng nữa. May mắn là hiện tại chị đã chữa khỏi căn bệnh rồi nhe!
Có một case tương tự không kém phần drama xảy ra với anh Jan Luedecke ở Canada đây này. Năm 2005, anh Jan tham dự một bữa tiệc ở Toronto, chén say sưa tít mù rồi ngủ quên trên sofa.
Anh chỉ tỉnh dậy khi có một chị phụ nữ la hét và đẩy anh ra, sau đó tố anh cưỡng hiếp cô. Thế mà anh Jan khăng khăng mình làm chuyện đó lúc đang... mộng du nha!
Chi tiết hơn là lúc đó anh đang ngủ, không hề biết mình đã quan hệ cho đến khi vào phòng tắm và thấy mình vẫn đang đeo BCS. Wtf luôn!
Ban đầu thẩm phán cũng nghi ngờ lắm, dù có bác sĩ Colin Sharipo đứng ra ủng hộ, khẳng định đây là chứng rối loạn thực sự. Mãi đến khi có tận 4 người ex xác nhận anh Jan từng làm việc tương tự lúc ngủ thì anh mới được tuyên vô tội.
Nguồn: soha.vn