Dạo này netizen phát hiện các tài khoản mạng xã hội của chị gái Mèo Béo - tức chị Lưu đã bay màu hết rồi nha mọi người ơi!
Tối ngày 19/5 vừa rồi, chi nhánh Công an quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã chính thức drop kết quả điều tra vụ nam thanh niên Mèo Béo nhảy sông tự tử gây xôn xao dư luận.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng theo đúng quy định pháp luật, cảnh sát phát hiện ra một sự thật khá sốc: sau khi Mèo Béo nhảy sông tự vẫn, chị gái anh đã lục lọi điện thoại em trai để lại và liên tục đăng tải lịch sử chat riêng tư cùng nhiều thông tin khác về em trai mình và cô Đàm lên mạng xã hội.
Không dừng lại ở đó, chị này còn thuê hẳn một đống tài khoản để đăng bài, comment... nhằm dẫn dắt dư luận với mục đích khiến cô Đàm bị ném đá tơi bời trên mạng.
Hậu quả là cô Đàm bị cư dân mạng tấn công liên tục, chửi bới không ngớt. Thậm chí còn có những comment đe dọa tính mạng xuất hiện ầm ầm trên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô Đàm và gây rối loạn trật tự công cộng cũng như không gian mạng luôn.
Sau khi nhận kết quả điều tra, chị Lưu đã nhận ra hành vi của mình vi phạm pháp luật và thừa nhận sai lầm. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn và xử lý vụ việc theo đúng quy định.
Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội trên Weibo, Douyin mà chị Lưu dùng để đăng thông tin liên quan đến vụ việc Mèo Béo đã bị khóa toàn tập do nhận về hàng tá khiếu nại liên quan đến vi phạm pháp luật cũng như quy định sử dụng mạng xã hội.
Không chỉ vậy, còn có cả một đống tài khoản khác tung thông tin fake news, kích động cực mạnh. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật nha!
Ngoài ra, trên mạng còn xuất hiện những tin đồn kiểu như "Cô Đàm bị đánh", "Người phụ nữ tự xưng là cô Đàm lần đầu xuất hiện xin lỗi"... đều là bịa đặt 100% và hiện đang được điều tra tiếp.
Theo thông báo của cảnh sát, cô Đàm (27 tuổi, huyện Thạch Trụ, Trùng Khánh) và anh Lưu (21 tuổi, Hồ Nam) - được biết đến trên mạng với nickname "Mèo Béo" đã hẹn hò với nhau hơn 2 năm. Sau một thời gian yêu đương, hai người đã gặp gỡ người nhà cũng như bạn bè, công khai mối quan hệ luôn. Đồng thời, họ cũng cùng nhau tiết kiệm tiền và lên plan cho tương lai.
Tuy nhiên, vì một số mâu thuẫn cá nhân nên hai người đã nhiều lần on-off. Ngày 5/4, Đàm gửi tin nhắn WeChat cho Mèo Béo với nội dung "cho nhau thời gian để bình tĩnh và có cuộc sống của riêng mình."
Đến 10/4, Mèo Béo đã nhắn cho Đàm: "Em sẽ chuyển tiền từ Alipay cho chị." Đàm trả lời: "Em chuyển tiền làm gì?" "Em vẫn còn nhỏ, cũng cần dùng tiền. 'Cày' game thuê cũng không thể làm lâu dài được. Em phải giữ tiền cho chính mình, tính toán cho chính mình, đừng có gửi cho chị."
Tối hôm đó, Mèo Béo đã chuyển 66.666,66 nhân dân tệ (khoảng 239 triệu đồng) cho Đàm qua Alipay (được coi là quà tự nguyện) và để lại tin nhắn trên WeChat mong Đàm có thể tiếp tục kinh doanh cửa hàng hoa, mình sẽ không liên quan đến việc này nữa, đồng thời chặn luôn tài khoản Alipay của Đàm.
Rạng sáng 11/4, Mèo Béo đã gửi tin nhắn WeChat cho Đàm và nói "Chúng ta kết thúc rồi" rồi nhảy sông tự vẫn. Ngày 23/4, cảnh sát đã vớt được một thi thể nam giới trên mặt nước sông Dương Tử. Qua điều tra và khám nghiệm tử thi, xác định vật chứng cũng như nhận dạng nhân thân người đã khuất, xác định thi thể này chính là Mèo Béo, loại trừ khả năng là một vụ án hình sự.
Cô Đàm không hề bịa đặt hay che giấu sự thật cũng như có hành vi lừa tình. Chính vì vậy, vụ việc không cấu thành tội lừa đảo. Đồng thời, sau khi tiến hành hòa giải, bố mẹ của Mèo Béo và Đàm đã đạt được thỏa thuận. Đàm đã hoàn trả toàn bộ số tiền còn chênh lệch trong thời gian yêu đương cùng Mèo Béo.
Nguồn: kenh14.vn