Sau hơn 10 ngày "all-in" vào mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để tẩy trắng da, chị gái sinh năm 1992 phải nhập viện cấp cứu luôn rồi các bạn ơi!
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận trường hợp của chị V.T.P. (SN 1992, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân do dị ứng mỹ phẩm. Nghe mà thấy sợ luôn á!
Theo chị P. kể lại, thấy người quen xài một sản phẩm mỹ phẩm có tác dụng làm đẹp da, chị cũng đặt mua từ người quen theo. Chỉ sau 1 ngày sử dụng, da chị P. đã có biểu hiện sưng tấy nhẹ và bong một lớp da mỏng. Nhưng thấy da trắng hơn nên chị vẫn tiếp tục dùng (ai đẹp thì liều thật ).
Khoảng 10 ngày sau, thảm họa ập đến: vùng da mặt xuất hiện tấy đỏ, chị P. bắt đầu sốt, phát ban ửng đỏ khắp mặt.
Plot twist là người bán quảng cáo "khi sử dụng sản phẩm da càng sưng nhiều thì sau đó sẽ càng trắng mịn và đẹp hơn" . Nghe xong chị P. cứ nghĩ đây là tác dụng bình thường của sản phẩm chứ không nghĩ mình đang bị dị ứng mỹ phẩm nặng. Mãi đến khi sốt cao 2-3 ngày, mặt phù nề, tấy đỏ, da tay bong tróc, người nhà mới đưa chị đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.
Sau 4 ngày điều trị, da chị P. bắt đầu hết sưng và đến thời điểm này, sau hơn 1 tuần điều trị, chị đã được xuất viện rồi. May quá!
Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp dị ứng nặng đấy. Nếu không điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ loét trợt da và niêm mạc, bong vảy da toàn thân, tăng nguy cơ nhiễm trùng toàn thân thể nặng. Nghe mà rùng mình!
Nguồn: kenh14.vn