Chị gái mất trắng 34 tỷ gửi ngân hàng: Phía NH từ chối, công an vào cuộc khui sự thật choáng váng

BeoCute5876

New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà muốn "toát mồ hôi hột" luôn á! Chị Cao ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) làm ăn vất vả tích góp được 10 triệu nhân dân tệ (tầm 34,8 tỷ VNĐ đó các bạn ơi ). Năm 2017, nghĩ "cho an toàn" nên chị quyết định gửi hết vào ngân hàng thay vì đi đầu tư liều lĩnh.

Plot twist là chị nghe đồn có một ngân hàng ở tỉnh Cát Lâm đang cho lãi suất "ngon lành" hơn mặt bằng chung, chị liền quyết định gửi luôn cả đống tiền vào đó. Lúc đó chị vui như trẩy hội, nghĩ tới khoản lời "khủng" sau một năm mà không biết disaster đang chờ sẵn

009c3d14767b5338fed8.jpg


Nhưng mà plot twist chưa dừng lại đâu nha! Chỉ sau đúng 3 ngày (3 NGÀY thôi nhé!), đang họp bàn kế hoạch kinh doanh thì chị nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo tiền đã được "chuyển đi". Chị check app ngân hàng thì... CHOÁNG! Số dư còn tròn trĩnh 0 NDT

Hoảng quá chị bỏ luôn cuộc họp, lao đến ngân hàng để hỏi tội. Và câu trả lời của nhân viên ngân hàng nghe mà muốn "toang" luôn: Tiền của chị đã bị đóng băng và dùng làm tài sản thế chấp cho một công ty bất động sản nào đó. Kinh hơn nữa là họ bảo chính chị đã ủy thác và ký giấy rồi đó. Rồi còn "thả thính" câu vô cảm: "Chị có thể rút tiền này vào năm 2099"

Ủa? Năm 2099? Chị Cao lúc này đang sống năm 2017 mà??? Chị phản pháo lại ngay: Sau khi gửi tiền chị đi công tác liền, không hề có mặt ở Cát Lâm 3 ngày sau đó. Chưa bao giờ ký giấy gì cả, cũng chẳng biết công ty BĐS nào đó là ai luôn!

Lúc này chị mới "ngửi thấy mùi" sai sai, lên mạng search thông tin ngân hàng này thì ra là... đã từng bị Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc phạt vì sai phạm về cho vay tiền gửi và tạo "chính sách tiền gửi ảo". Ơ kê, red flag đây rồi!

Chị Cao báo công an ngay. Và đây là lúc sự thật được phơi bày: Không chỉ mỗi chị đâu, còn cả tá nạn nhân khác cũng gặp chung hoàn cảnh tại ngân hàng này! Đây là vấn đề có tính hệ thống rồi các bạn ạ

Cảnh sát báo cáo lên Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc và họ đã vào cuộc điều tra toàn diện. Cuối cùng, sau quá trình tố tụng, Tòa án yêu cầu ngân hàng phải hoàn trả đủ 10 triệu NDT gốc cho chị Cao. Dù không được lãi suất "xịn xò" như mong đợi, nhưng lấy lại được tiền gốc cũng đã "ăn mừng" rồi!

Bài học xương máu từ vụ này: Đừng ham lãi suất cao "bất thường" nha các bạn! Hãy chọn ngân hàng uy tín, minh bạch để gửi tiền. Cảnh sát cũng nhắc nhở: những lời chào mời lãi suất quá cao có thể là chiêu trò lừa đảo tinh vi đó. Ngay cả khi gửi ngân hàng - nơi "an toàn nhất" - thì vẫn phải cảnh giác cao độ nhé!

640746e5d78fb6c0095e.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top