Chị gái mất nhẫn cưới, bịa chuyện bị cướp dao kéo khiến cả xóm hoang mang

c97fa903368b4981d7b3.png


Một bài post về vụ cướp "máu lạnh" ở xã Long Điền leo top nhanh như rocket, khiến netizen run sợ. Nhưng plot twist ở đây là... sự thật phía sau câu chuyện này sốc hơn cả phim truyền hình luôn ạ!

Đăng Facebook cảnh báo vụ cướp bằng dao

Ngày 27/8, Công an xã Long Điền đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý chị N.T.M.N. (sinh năm 1996, cư trú tại địa phương) về hành vi đăng thông tin fake news lên mạng xã hội.

Lúc 19h40 ngày 26/8, chị N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài kể rằng mình vừa trở thành nạn nhân của một vụ cướp có tính chất nghiêm trọng.

Theo nội dung bài viết, khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi đổ xăng tại cây xăng Bàu Thành, chị N. di chuyển đến khu vực gần ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị hai anh đi xe máy áp sát. Hai người này được cho là đã dùng dao đe dọa và lấy đi hai chiếc nhẫn của chị.

c2756c10499c1c240220.png


Chị N. còn nhắn nhủ mọi người cần thận trọng khi đi qua khu vực trên, nhất là các chị em phụ nữ chở theo trẻ nhỏ. Bài đăng nhanh chóng viral mạnh, làm dấy lên tâm lý lo sợ về an ninh tại địa phương.

Công an vào cuộc, phát hiện câu chuyện "không có thật trong các mơ"

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng rà soát khu vực được nhắc đến, xác minh lộ trình di chuyển của chị N., làm việc với những người liên quan và đối chiếu các thông tin.

Trước những bằng chứng thu thập được, chị N. phải thừa nhận không hề xảy ra vụ hai thanh niên dùng dao cướp nhẫn như nội dung đã đăng tải. Vậy là... drama fake rồi các bạn ơi! ‍♀️

Lý do gây sốc: Làm mất nhẫn cưới nên nghĩ cách che giấu chồng

Chị N. khai rằng trong ngày 26/8, bản thân phát hiện chiếc nhẫn cưới bị thất lạc nhưng không biết đã mất ở đâu. Vì sợ ông xã biết chuyện (ai mà chẳng sợ ), chị nghĩ ra tình huống bị cướp để che giấu việc làm mất nhẫn.

Sau đó, chị N. kể câu chuyện này với chồng rồi tiếp tục đăng lên Facebook cá nhân, trong đó mô tả hai người đàn ông đi xe máy, sử dụng dao uy hiếp và lấy hai chiếc nhẫn. Giờ nghĩ lại thì cũng thấy... quá ảo luôn!

Tại cơ quan công an, chị N. xác nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, đồng thời nhận thức bài đăng có thể khiến dư luận hoang mang và tác động đến tình hình an ninh, trật tự. Chị cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

Công an xã Long Điền đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định pháp luật.

Bài học rút ra: Đừng bao giờ bịa chuyện trên mạng nha các bạn, vì sự thật lúc nào cũng được phơi bày thôi! Mà thôi, nhẫn mất rồi thì thật thà nói với chồng còn hơn là làm loạn cả xóm như này chứ

d68132c8915f1ff03eee.png


315427bda5d619c19285.jpg


5f273c0c597ebaa2f6f5.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top