Dù chị này khăng khăng "không nhận" là mình sai, nhưng tòa vẫn ra tay không thương tiếc với mức phạt 60 triệu đồng luôn nha!
Ngày 27/8 vừa qua, tòa án quận Suwon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã chính thức "xử đẹp" chị A (53 tuổi) với án phạt 300 nghìn won (tầm 60 triệu đồng) vì tội... "thả giận" suốt 1 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Nghe mà stress hộ luôn á!
Chuyện là vào ngày 29/12/2018, chị A ghé vào một quán ăn gia đình ở Busan và muốn gọi món mì Ý nghêu mà chị từng ăn hè trước đó. Nghe có vẻ bình thường phải không?
Thế nhưng khi anh nhân viên phục vụ B (28 tuổi) lịch sự giải thích là "hiện tại không có món đó trong menu ạ" thì... bùm! Chị A "mở hàng" ngay một màn "concert riêng" kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ luôn!
Chưa đủ "đã", chị còn cầm muỗng nĩa trên bàn... ném thẳng vào nhân viên phục vụ nữa! Các khách khác trong quán sợ quá phải chạy tán loạn ra ngoài. Drama level max luôn!
Hành động này bị coi là "gây rối + cản trở kinh doanh" - một tội danh không hề nhẹ đâu nhé!
Đến tận tòa, chị A vẫn cố "chối bay chối biến", nhưng tòa án đã có quyết định rõ ràng rồi. Không chấp nhận đâu nha!
Nguồn: soha.vn