NaPinky651
New member
Tranh thủy mặc Trung Quốc khác hẳn với nghệ thuật phương Tây nha! Cái đặc trưng của nó là không quan tâm mấy đến phối cảnh hay khoảng trống, mà lại tạo nên một vibe thẩm mỹ riêng biệt không đâu có
Chính sự khác biệt này đã biến tranh thủy mặc Trung Hoa thành "main character" độc nhất vô nhị trong làng hội họa thế giới đấy!
Trong một tập của chương trình thẩm định cổ vật, chị Triệu xuất hiện cầm theo một bức tranh cổ và tự tin khẳng định rằng background của bức tranh này "không phải dạng vừa đâu"
Chị Triệu là người làm trong giới nghệ thuật, nói theo kiểu mạng thì là "big boss" của ngành luôn! Vì chị là chủ xưởng vẽ nghệ thuật, đồng thời còn là giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường cao đẳng nghệ thuật nữa cơ.
Với xuất thân gia đình nhà nòi cộng với kiến thức sâu rộng về nghệ thuật, thì ai cũng hiểu chị này có lý do chính đáng để flex giá trị bức tranh của mình rồi đúng không?
Bức tranh cổ này thực ra là báu vật gia truyền mà tổ tiên chị để lại. Còn mục đích của chuyến đi này thì... hơi khác thường một tí!
Người bình thường nhờ chuyên gia thẩm định thì chỉ có 2 lý do: một là check real hay fake, hai là định giá để bán. Đơn giản vậy thôi!
Nhưng chị Triệu đến đây không phải để check thật giả, cũng chẳng phải để định giá, mà chỉ đơn giản là muốn mọi người "mở mang tầm mắt" và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh cổ này thôi! Flex level max luôn
Nghe chị Triệu kể xong, các chuyên gia hơi bị... không vừa lòng lắm. Dù sao họ cũng là chuyên gia mà, món quý hiếm nào là chưa thấy chứ nhỉ?
Nội dung bức tranh này cực kỳ đơn giản: chỉ có lá sen, nước và chim. Sau khi nhìn qua, chuyên gia lạnh lùng comment 4 chữ: "Không có gì đặc sắc"
Nghe đến đây, chị Triệu nhìn các chuyên gia với ánh mắt đầy nghi ngờ, cười lớn hỏi lại: "Anh đã đọc rõ 4 chữ này chưa?"
Plot twist đây rồi các bạn ơi!
Nghe câu phản pháo của chị Triệu, chuyên gia lập tức sững người, nhìn chằm chằm vào 4 chữ trên tranh và hơi xấu hổ nói: "Đừng sốt ruột, ban nãy tôi chỉ muốn tạo chút hiệu ứng cho chương trình thôi. Nếu cô đã chỉ ra 4 chữ đó rồi, thì hãy để tôi nói tiếp"
Hoá ra 4 chữ mà chị Triệu nhắc đến chính là "Bát Đại Sơn Nhân" - tên của một nhân vật siêu đặc biệt trong lịch sử hội họa Trung Quốc!
Bát Đại Sơn Nhân là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, đồng thời còn là hậu duệ của hoàng tộc nhà Minh nữa đấy. Các tác phẩm của ông sau này được hậu thế tranh nhau mua với giá hàng chục triệu USD luôn! Giá trị xịn sò phết đó
Bát Đại Sơn Nhân (1625 – 1705) đã mở ra một nhận thức mới: nghệ thuật hội họa chân chính không nên bị gò bó bởi bất kỳ phép tắc nào. Hình thể trong tranh của ông vừa như thực, vừa như hư, vừa rõ ràng mà lại vừa mơ hồ trong tiềm thức.
Nhìn tranh của ông, người xem bỗng mơ hồ cảm nhận được cái bản thể sinh động của sự vật, cái vô thường của vũ trụ. Deep phết đúng không?
Dựa vào nét thư pháp "Bát Đại Sơn Nhân" trong bức tranh này, chuyên gia cho rằng đây có thể là tác phẩm trong những năm cuối đời của họa sĩ, và giá trị của bức tranh chắc chắn không dưới chục triệu NDT đâu nhé!
Do đó, các chuyên gia đưa ra mức định giá: 20 triệu NDT!
Nguồn: soha.vn