Chị gái mặc váy cưới tuyển chồng giữa ga tàu để kiếm tiền cứu em trai bị bạch cầu

64da8f00a8b6f8ac65b7.jpg


Câu chuyện về cô gái 24 tuổi mặc váy cưới, cầm biển "tuyển chồng cứu em" giữa ga tàu đang khiến netizen xúc động không thôi

"Tên tôi là Hoàng Tập Cúc (24 tuổi), cao 1m50, trình độ học vấn cao đẳng, người tỉnh Quý Châu.

Do em trai đang mắc bệnh máu trắng nhưng không có tiền chữa trị, nếu ai đồng ý giúp đỡ cứu lấy em trai tôi, tôi xin được cùng với người đó nên duyên vợ chồng để báo đáp ân đức".

Đó chính là dòng chữ được viết trên tấm biển mà Hoàng Tập Cúc mang theo người. Để cứu em trai mình, cô đã quyết định treo biển tìm chồng tại ga xe lửa ở thành phố Côn Minh (Trung Quốc)

93e19b15414b1bf3ae67.jpg


d0e667a1278eaad999be.jpg


Theo thông tin, em trai cô tên là Hoàng Tập Siêu đang được điều trị tại bệnh viện Quân giải phóng, thành phố Côn Minh. Chưa hết, mẹ cô cũng vừa qua đời vào tháng trước do tai nạn

Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, thậm chí để chữa bệnh cho Tập Siêu, nhà cô đã phải vay nợ tới 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

Giờ đây, Hoàng Tập Cúc chính là chỗ dựa duy nhất và cũng là tia hy vọng cuối cùng mà em trai cô có thể trông cậy

0fa564e889a36adc2a41.jpg


Trước hoàn cảnh quá éo le, Hoàng Tập Cúc đành phải đặt niềm tin vào việc tìm được một người đàn ông chấp nhận lấy cô làm vợ và sẵn sàng chi tiền cứu em trai mình.

Sau khi được đăng tải lên mạng, câu chuyện đã nhanh chóng viral và nhận về vô vàn sự quan tâm từ netizen. Nhiều người không khỏi thán phục trước tình chị em sâu đậm của Hoàng Cúc dành cho em trai

(Nguồn: Sina)





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top