Ai bảo mạng xã hội chỉ toàn drama? Câu chuyện này sẽ khiến bạn tin vào phép màu của Facebook đấy!
Chị Jennen Johnson (42 tuổi) ở Toronto, Canada đã phải vật lộn với căn bệnh suy thận cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân là do căn bệnh ngoài da lupus - một "kẻ thù" đã hành hạ chị suốt mấy chục năm trời rồi.
Lupus không chỉ dừng lại ở da thôi đâu, nó còn tấn công luôn các cơ quan trong cơ thể: tức ngực, khó thở, da bị tổn thương, phát ban khắp mặt và cứng khớp nữa Hiện có khoảng 1,5 triệu người Mỹ đang mắc căn bệnh này. Lupus chủ yếu do di truyền và bị kích hoạt bởi ánh sáng mặt trời luôn.
Chị Johnson được chẩn đoán mắc lupus từ hồi 20 tuổi rồi. Để kiểm soát bệnh, chị phải dùng thuốc ức chế miễn dịch prednisone liều cao cộng thêm đủ thứ thuốc khác.
Hai năm trước, sau một lần khám định kỳ, mẫu nước tiểu của chị Johnson cho thấy hàm lượng protein cao bất thường. Sau khi siêu âm và sinh thiết, các bác sĩ đã thông báo tin xấu: "Lupus đang tấn công thận của chị đây"
Theo Quỹ Chăm sóc Tiết niệu, bệnh thận xảy ra khi thận ngừng hoạt động đúng cách, khiến chất thải tích tụ trong cơ thể và có thể dẫn đến tử vong luôn á.
Các bác sĩ kê cho chị Johnson những loại thuốc giúp làm chậm quá trình giải phóng protein và kiểm soát huyết áp. Đồng thời chị cũng phải giảm muối trong chế độ ăn và tuân theo đủ thứ chỉ định của bác sĩ để hạn chế biến chứng xấu. Chị cũng được xếp vào danh sách chờ hiến thận từ những người đã qua đời.
Nhưng mà với căn bệnh cấp bách thế này, làm sao mà chờ đợi được đúng không?
Để kéo dài sự sống, chị Johnson phải bắt đầu lọc máu - một quá trình cực kỳ tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc. Đây là phương pháp thay thế thận để lọc chất thải ra khỏi cơ thể.
Tại bệnh viện, chị Johnson đã shock nặng khi nghe bác sĩ chia sẻ với sinh viên rằng chị chỉ có thể sống thêm khoảng 4 năm nữa thôi
Cuối tháng 9 năm ngoái, chị Johnson bắt đầu bị nôn mửa sau mỗi bữa ăn. Bác sĩ đã nói thẳng: "Chị cần một người hiến tặng NGAY BÂY GIỜ".
Chị Johnson đã nghĩ đủ mọi cách để tìm người hiến thận. Hỏi hết người trong gia đình nhưng không ai mang nhóm máu O cả. Chị còn nghĩ đến việc về quê hương Trinidad tìm họ hàng, thậm chí liên hệ lại cả bạn học cũ thời cấp 3
Rồi một ngày, mẹ của chị nảy ra ý tưởng đăng bài trên báo với lời cầu cứu mong tìm người hiến thận. Chị Johnson cực kỳ bất ngờ trước ý định này.
Chị thử liên hệ vài tờ báo lớn ở Toronto để quảng cáo, nhưng họ đều từ chối vì lo ngại đây là hành động quảng cáo cho buôn bán nội tạng
Cuối cùng chị tìm được một tờ báo chịu đăng, nhưng với mức phí 3.000 USD cho 2 tuần quảng cáo thì chị không đủ khả năng chi trả. Lựa chọn cuối cùng của chị Johnson chính là... Facebook!
Bài đăng trên Facebook có nội dung: "Mẹ của một cô bé 12 tuổi đang tuyệt vọng tìm kiếm một người mang nhóm máu O hào phóng. Một người sẵn sàng xét nghiệm và hiến tặng thận để có thể cứu tính mạng của tôi. Nếu nghiêm túc quan tâm tới việc giúp tôi tiếp tục được làm tròn nghĩa vụ một bà mẹ trong những năm sau này, hãy liên hệ với tôi".
Và rồi phép màu đã xảy ra!
Chị bắt đầu nhận được những cuộc gọi, tin nhắn từ Mỹ, thậm chí từ tận Indonesia với người sẵn sàng bay 15.000 km đến Toronto luôn á! Nhưng người phụ nữ đã cứu sống chị Johnson chỉ cách có 1 giờ bay thôi.
Christi Nolan (37 tuổi) - một huấn luyện viên Yoga ở Hamilton, Ontario, Canada. Chị tình cờ thấy bài đăng của Johnson trên Facebook và chỉ mất 3 giây để quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho Johnson ngay
Christi Nolan chia sẻ: "Tôi đã nhìn thấy lời cầu cứu của Johnson. Tôi biết rằng mình đang quyết định hiến tặng đi một quả thận của mình. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đó không phải là quyết định bốc đồng. Tôi chưa từng cân nhắc tới việc rút lại lời đồng ý giúp đỡ".
Một tháng sau đó, Christi Nolan thực hiện những xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định độ tương thích với người nhận. Kết quả là 91% - một con số đáng kinh ngạc từ một người hoàn toàn xa lạ!
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra vào ngày 27 tháng 3 vừa qua. Chị Johnson xúc động chia sẻ: "Christi Nolan xuất hiện như một thiên thần trong cuộc đời tôi. Cô ấy thực sự là một người vô cùng vị tha và hào phóng"
Câu chuyện này chứng minh rằng mạng xã hội không chỉ có mặt tối, đôi khi nó còn là cầu nối kỳ diệu cứu cả sinh mạng con người nữa đấy!
Nguồn: soha.vn