PandaMoNgoan
New member
Chưa có việc làm chính thức mà đã "hốt" về 26 tỷ từ cựu TGĐ Sen Tài Thu để... "chạy án" giúp. Drama thật sự!
Trong vụ án rúng động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, VKSND TP Hà Nội vừa cáo buộc Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi) và em trai là Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi) đã lừa đảo tới 25 tỷ đồng của Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) bằng chiêu "chạy án" kinh điển.
Sợ bị xử lý, tìm người "chạy" giùm nhưng gặp phải "cao thủ lừa đảo"
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2023, bị can Nguyễn Thị Lan Hương - cựu TGĐ Sen Tài Thu nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến chuyện huy động vốn của công ty. Hoảng hồn vì sợ mình "dính líu" và bị xử lý hình sự, chị Hương liền tìm người để "xin giảm nhẹ".
Qua mối quan hệ xã hội, chị Hương quen với Nguyễn Thanh Tú và được Tú giới thiệu cho... chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan.
Plot twist là Tú rõ ràng biết chị Lan không có việc làm ổn định, chỉ là lao động tự do, không có "quyền lực" gì trong ngành công an cả. Nhưng anh vẫn nói với chị Hương rằng chị Lan có "quan hệ rộng", đặc biệt là với các lãnh đạo ngành công an. Chị Hương tin sái cổ luôn!
Khi gặp mặt, chị Lan động viên chị Hương: "Đừng lo quá ảnh hưởng sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu sửa ở đấy. Còn việc tới đâu thì để chị tính". Nghe xong chị Hương yên tâm hẳn!
"Vai diễn" xuất sắc: Giả vờ gọi điện cho "ông lớn"
Để tăng độ tin cậy, chị Lan còn nói sẽ gọi điện nhờ vả các lãnh đạo ngành công an giúp đỡ. Nhưng thực tế? Chị không gọi cho ai cả, cũng chẳng nhờ ai luôn!
Để chiếm đoạt tiền của cựu TGĐ, chị Lan nhiều lần hẹn vợ chồng Hương đến Royal City gặp mặt. Tại đây, chị đưa ra yêu cầu: "Muốn lo được việc cần chuẩn bị khoảng 30 tỷ để 'cảm ơn' người giúp, đồng thời 'nhấc' chị ra khỏi vụ án. Nếu có bị khởi tố thì cũng sẽ giúp được giảm án".
3 lần nhận tiền, cất dưới gầm giường như phim hành động
Từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2023, chị Lan đã 3 lần nhận tổng cộng 26 tỷ đồng từ vợ chồng Hương. Địa điểm giao dịch? Ngay tại căn hộ của chị Lan, có sự chứng kiến của em trai Tú.
Lần 1: Khoảng tháng 9/2023, chồng chị Hương (anh N.T.H.) mang thẳng 10 tỷ đồng đến. Số tiền này được cất... dưới gầm giường trong phòng ngủ của con gái chị Lan luôn!
Lần 2: Một tuần sau, chị Lan báo đã xài 1 tỷ để "lo việc", còn lại 9 tỷ và... yêu cầu đưa thêm 11 tỷ nữa cho đủ 20 tỷ. Hôm sau, anh H. mang 11 tỷ đựng trong 2 ba lô đen đến. Anh H. và Tú còn phải tự tay nhấc đệm giường, lấy tiền ra xếp vào gầm giường như... cất kho vậy!
Sau đó chị Lan dẫn mọi người đến một công ty luật để "tư vấn pháp lý". Khi về, chị để lại 1 túi xách có 1 tỷ đồng tại văn phòng luật sư. Nhưng vị luật sư này không nhận và đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Respect!
Lần 3: Đầu tháng 10/2023, chị Lan thông báo đã chi hết 20 tỷ và yêu cầu thêm 5 tỷ để "cảm ơn" các ông lớn. Anh H. lại mang 5 tỷ đựng trong ba lô đen đến, cất tiếp dưới gầm giường và cùng Tú kiểm đếm xác nhận đủ số.
Sự thật phũ phàng: Không "chạy" gì cả, chỉ toàn... ăn tiền!
VKSND xác định sau khi nhận tiền, chị Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp gì cả. Chị dùng 9,5 tỷ mua căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ, đưa 1 tỷ cho luật sư nhưng bị từ chối, số còn lại chi tiêu cá nhân hết.
Mãi đến khi làm việc với cơ quan điều tra, cựu TGĐ Sen Tài Thu mới ngã ngửa ra là mình bị... "bùng hàng" triệt để, liền trình báo công an.
Drama chính: Vụ lừa đảo nghìn tỷ tại Sen Tài Thu
Trong vụ án này, VKSND TP Hà Nội đã truy tố bị can Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Thùy Linh (con bà Hòa, cựu Phó TGĐ), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu TGĐ) và Nguyễn Thị Thanh Tú cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố tới 2 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Double kill!
Theo cáo buộc, dưới hình thức huy động vốn, có tới 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm đã sử dụng hơn 737,2 tỷ để chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Còn hơn 988 tỷ đồng còn lại? Cựu Chủ tịch cùng đồng bọn chiếm đoạt hết sạch!
Nguồn: kenh14.vn
Trong vụ án rúng động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, VKSND TP Hà Nội vừa cáo buộc Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi) và em trai là Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi) đã lừa đảo tới 25 tỷ đồng của Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) bằng chiêu "chạy án" kinh điển.
Sợ bị xử lý, tìm người "chạy" giùm nhưng gặp phải "cao thủ lừa đảo"
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2023, bị can Nguyễn Thị Lan Hương - cựu TGĐ Sen Tài Thu nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến chuyện huy động vốn của công ty. Hoảng hồn vì sợ mình "dính líu" và bị xử lý hình sự, chị Hương liền tìm người để "xin giảm nhẹ".
Qua mối quan hệ xã hội, chị Hương quen với Nguyễn Thanh Tú và được Tú giới thiệu cho... chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan.
Plot twist là Tú rõ ràng biết chị Lan không có việc làm ổn định, chỉ là lao động tự do, không có "quyền lực" gì trong ngành công an cả. Nhưng anh vẫn nói với chị Hương rằng chị Lan có "quan hệ rộng", đặc biệt là với các lãnh đạo ngành công an. Chị Hương tin sái cổ luôn!
Khi gặp mặt, chị Lan động viên chị Hương: "Đừng lo quá ảnh hưởng sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu sửa ở đấy. Còn việc tới đâu thì để chị tính". Nghe xong chị Hương yên tâm hẳn!
"Vai diễn" xuất sắc: Giả vờ gọi điện cho "ông lớn"
Để tăng độ tin cậy, chị Lan còn nói sẽ gọi điện nhờ vả các lãnh đạo ngành công an giúp đỡ. Nhưng thực tế? Chị không gọi cho ai cả, cũng chẳng nhờ ai luôn!
Để chiếm đoạt tiền của cựu TGĐ, chị Lan nhiều lần hẹn vợ chồng Hương đến Royal City gặp mặt. Tại đây, chị đưa ra yêu cầu: "Muốn lo được việc cần chuẩn bị khoảng 30 tỷ để 'cảm ơn' người giúp, đồng thời 'nhấc' chị ra khỏi vụ án. Nếu có bị khởi tố thì cũng sẽ giúp được giảm án".
3 lần nhận tiền, cất dưới gầm giường như phim hành động
Từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2023, chị Lan đã 3 lần nhận tổng cộng 26 tỷ đồng từ vợ chồng Hương. Địa điểm giao dịch? Ngay tại căn hộ của chị Lan, có sự chứng kiến của em trai Tú.
Lần 1: Khoảng tháng 9/2023, chồng chị Hương (anh N.T.H.) mang thẳng 10 tỷ đồng đến. Số tiền này được cất... dưới gầm giường trong phòng ngủ của con gái chị Lan luôn!
Lần 2: Một tuần sau, chị Lan báo đã xài 1 tỷ để "lo việc", còn lại 9 tỷ và... yêu cầu đưa thêm 11 tỷ nữa cho đủ 20 tỷ. Hôm sau, anh H. mang 11 tỷ đựng trong 2 ba lô đen đến. Anh H. và Tú còn phải tự tay nhấc đệm giường, lấy tiền ra xếp vào gầm giường như... cất kho vậy!
Sau đó chị Lan dẫn mọi người đến một công ty luật để "tư vấn pháp lý". Khi về, chị để lại 1 túi xách có 1 tỷ đồng tại văn phòng luật sư. Nhưng vị luật sư này không nhận và đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Respect!
Lần 3: Đầu tháng 10/2023, chị Lan thông báo đã chi hết 20 tỷ và yêu cầu thêm 5 tỷ để "cảm ơn" các ông lớn. Anh H. lại mang 5 tỷ đựng trong ba lô đen đến, cất tiếp dưới gầm giường và cùng Tú kiểm đếm xác nhận đủ số.
Sự thật phũ phàng: Không "chạy" gì cả, chỉ toàn... ăn tiền!
VKSND xác định sau khi nhận tiền, chị Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp gì cả. Chị dùng 9,5 tỷ mua căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ, đưa 1 tỷ cho luật sư nhưng bị từ chối, số còn lại chi tiêu cá nhân hết.
Mãi đến khi làm việc với cơ quan điều tra, cựu TGĐ Sen Tài Thu mới ngã ngửa ra là mình bị... "bùng hàng" triệt để, liền trình báo công an.
Drama chính: Vụ lừa đảo nghìn tỷ tại Sen Tài Thu
Trong vụ án này, VKSND TP Hà Nội đã truy tố bị can Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Thùy Linh (con bà Hòa, cựu Phó TGĐ), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu TGĐ) và Nguyễn Thị Thanh Tú cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố tới 2 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Double kill!
Theo cáo buộc, dưới hình thức huy động vốn, có tới 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm đã sử dụng hơn 737,2 tỷ để chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Còn hơn 988 tỷ đồng còn lại? Cựu Chủ tịch cùng đồng bọn chiếm đoạt hết sạch!
Nguồn: kenh14.vn