CrushMeoHN
New member
Sáng sớm tinh mơ, người dân ở Quảng Nam đã bàng hoàng phát hiện một chị gái không mặc quần áo, có biểu hiện như đang gặp vấn đề về tâm thần đang lạc lõng trên Quốc lộ 1A. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều xót xa và lo lắng
Ngày 5/7, Công an xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã xác nhận đang liên hệ với người thân của chị Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1993, quê ở Hà Tĩnh) để đưa chị về quê an toàn.
Câu chuyện bắt đầu từ sáng ngày 4/7, khi người đi đường phát hiện chị Th. đang đứng ở Quốc lộ 1A, đoạn gần Ngã Ba Kỳ Lý, xã Tam Đàn trong tình trạng không mặc quần áo và có biểu hiện tâm thần. May mắn là ngay lập tức, những người dân có mặt đã mặc đồ cho chị và báo ngay cho cơ quan chức năng. Sự tốt bụng và hành động kịp thời này thật đáng trân trọng!
Chi tiết đặc biệt là thời điểm phát hiện, chị Th. đang kéo theo một chiếc vali màu đỏ, và trên vali có ghi sẵn một số điện thoại. Nhờ có số điện thoại này mà người dân đã liên lạc được với gia đình chị Th. May quá!
Theo người dân kể lại, ngày 3/7, chị Th. được người thân ở Hà Tĩnh gửi lên xe khách để vào TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có lẽ trên đường đi, chị Th. đã có những hành động "quậy phá" trên xe nên lái xe đã... bỏ chị giữa đường. Nghe mà thương quá đi
Nguồn: kenh14.vn