Chị gái "khóc hết nước mắt" vì phải gánh khoản nợ hơn 100 tỷ của chồng cũ đang ngồi tù

c1fbc882f134ae30846f.jpg


Ối giời ơi, chuyện này nghe mà thấy ngộp thật sự! Chị Ngô sinh năm 1990, đang sống ở quận Nhân Hòa, thành phố Phàn Chi Hoa (Tứ Xuyên, Trung Quốc) giờ đang phải gánh nợ thay chồng cũ, mà lý do thì là vì hai người từng có danh nghĩa vợ chồng thôi đó

Quay lại năm 2012, chị Ngô gặp anh Lãnh và hai người cưới nhau sau 1 năm hẹn hò. Lúc đó anh Lãnh đang mở công ty dịch vụ ô tô với mấy người bạn, nhìn có vẻ ổn áp lắm.

Đến năm 2016, công ty có thay đổi cổ đông, anh Lãnh và một người tên Lưu nắm cổ phần ngang nhau. Anh Lưu làm giám đốc còn anh Lãnh phụ trách bán xe nhập.

7ada3f836ede45350fa2.jpg


Chị Ngô thừa nhận trước khi cưới có biết chồng nợ tiền bên ngoài, nhưng không ngờ số tiền lớn đến mức "trời ơi đất hỡi" luôn

Plot twist đến tháng 2/2017! Một chủ nợ họ Hoàng kiện lên tòa, đòi anh Lãnh, anh Lưu và cả hai người vợ phải cùng trả 30,24 triệu NDT (hơn 100 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi). Chị Ngô lúc đó vào phiên tòa mới vỡ lẽ ra có chuyện này. Tòa còn bảo hai người vợ phải chịu trách nhiệm chung nữa chứ!

Từ đầu năm 2017, chủ nợ kéo đến ầm ầm đòi tiền. Hai vợ chồng cãi nhau liên tục và cuối cùng ly hôn luôn vào tháng 3/2017

Sau đó anh Lãnh nộp tiền tại ngoại vào ngày 23/2/2017 vì bị tình nghi lừa đảo vay mượn, rồi bị bắt chính thức vào ngày 3/4/2018.

Fun fact: Tiền tại ngoại là khoản tiền nộp cho tòa để khỏi bị tạm giam khi chờ xử. Nếu không đến hầu tòa thì bye bye tiền luôn nhé! Còn nếu đi đầy đủ thì sẽ được hoàn lại.

Còn anh Lưu thì bị giam giữ hình sự từ ngày 10/3/2017 và bị bắt vào ngày 14/4 cùng năm.

c19aa4eec3b3b27c531a.jpg


Tòa án điều tra ra được rằng từ năm 2010, hai anh Lưu và Lãnh đã mở công ty dịch vụ ô tô. Từ 2014-2015, họ nợ một núi tiền vì xây tòa nhà văn phòng, không trả được nên bàn nhau làm thủ tục vay ngân hàng, anh Lãnh lo hết.

Tòa kết luận hai người đã dùng chiêu lừa đảo để "chôm" 2,45 triệu NDT (hơn 8,1 tỷ đồng) từ ngân hàng và hơn 1,78 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng) từ công ty cho vay ở Thiên Tân. Hành vi này cấu thành tội lừa đảo hợp đồng và lừa đảo vay mượn luôn!

Tháng 10/2017, Tòa án nhân dân trung cấp Phàn Chi Hoa phán quyết chị Ngô và chị Đường (vợ của Lưu) phải cùng chồng trả khoản nợ hơn 30 triệu NDT cho ông Hoàng.

Tháng 4/2018, anh Lưu ăn 4 năm tù, anh Lãnh ăn 3 năm 6 tháng. Cả hai có kháng cáo nhưng tòa giữ nguyên án. Giờ đang "đi khách sạn 5 sao có song chắn"

3a51a2d590ac4f6d8cbc.jpg


Dù hai anh đã vào tù rồi nhưng chủ nợ vẫn cứ đuổi theo chị Ngô đòi tiền, khiến chị sa lầy vào biết bao khoản nợ.

Không có khả năng trả, chị Ngô phải vay mượn khắp nơi, đến giờ gốc lẫn lãi đã hơn 100 triệu NDT (hơn 333 tỷ đồng) rồi!

Chị Ngô tâm sự vì chuyện nợ nần mà xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, điều hối hận nhất là không kháng cáo kịp thời. Tài sản do bố mẹ đứng tên cũng bị tòa phán quyết chung luôn.

Ông Hoàng đã nộp đơn yêu cầu cưỡng chế tài sản của chị Ngô. Căn hộ do bố mẹ cho đứng tên từ năm chị 10 tuổi, giờ trị giá gần 10 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng).

Cả gia đình phản đối việc cưỡng chế nên tạm thời tài sản được giữ lại. Từ năm 2019, chị Ngô liên tục kháng cáo khoản nợ 30 triệu NDT này. Tòa từ chối đơn xét xử lại vì lý do không chính đáng. Nhưng chị vẫn không bỏ cuộc, đã nhờ luật sư chuẩn bị tài liệu để tiếp tục kháng cáo.

Hiện tại, chị Ngô đang làm việc trong một công ty và một mình nuôi hai con 10 tuổi và 7 tuổi. Thương quá đi mất

Chị Ngô chia sẻ trên trang cá nhân: "Hôn nhân không phải trò trẻ con đâu các bạn ơi, cần phải hiểu rõ hoàn cảnh gia đình đối phương. Giàu hay nghèo không quan trọng, nhưng đừng để nợ nần, không thì sẽ bị liên lụy theo, hối hận không kịp nữa đó!"

Câu chuyện này là bài học xương máu cho ai đang định kết hôn nè! Phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định "về chung một nhà" nhé các bạn ơi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top