Ai bảo đồ cũ là bỏ đi? Chị Đào Kim Chi (Hà Nội) đã chứng minh ngược lại khi "hô biến" những chiếc quần, áo jean lỗi mốt thành các sản phẩm thời trang và nội thất đỉnh của chóp Không chỉ gây ấn tượng mà còn cực kỳ bắt trend với phong trào thời trang tái chế đang "hot rần rần" hiện nay!
Từ tủ đồ cũ đến ý tưởng "bá đạo"
Chuyện là cách đây hai năm, lúc dọn tủ đồ, Kim Chi phát hiện cả núi quần áo jeans không đụng tới mà vẫn còn mới toanh. Đúng lúc đang cần một chiếc túi jeans, chị nảy ra ý tưởng tự may từ đồ cũ luôn - nghe qua thì đơn giản nhưng thực ra lại rất "xịn sò" nha!
Vốn là nhà thiết kế thời trang, nên Kim Chi không mất nhiều thời gian để hoàn thiện chiếc túi đầu tiên. Khi mang đi dạo phố, bạn bè ai cũng "mê tít" nên chị làm thêm vài chiếc tặng luôn. Chị kể: "Sau khi xài sản phẩm của mình, mọi người đều vui vì món quà độc lạ và rất tiện dụng, lại còn không lo bị 'đụng hàng' nên ai cũng thích"
Ban đầu, nguồn nguyên liệu toàn là từ người thân và bạn bè gửi tặng. Khi sản phẩm được biết đến nhiều hơn, nhiều người chủ động liên hệ gửi đồ. Điểm hay là mỗi người quyên góp đồ cũ đều được tích điểm, sau đó đổi thành mã giảm giá khi mua sản phẩm tái chế tại tiệm - deal ngon lành phải không nào!
Đa dạng từ A đến Z
Theo Kim Chi, các sản phẩm hiện tại của tiệm khá đa dạng: túi xách, ví, phụ kiện kẹp tóc... Ngoài ra, chị còn làm đồ trang trí nội thất từ jeans cũ như lọ hoa, gối ôm, nệm ghế... Giá mỗi món dao động từ 80.000 - 300.000 đồng thôi, rất "friendly" với túi tiền sinh viên đúng không nè
Mặc dù có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, Kim Chi vẫn gặp nhiều thử thách trong quá trình "hồi sinh" quần áo cũ. Theo chị, công đoạn "khó nhằn" nhất là ghép nối những mảnh vải khác màu sao cho hài hòa, đồng thời tính toán từng chút để sử dụng vải hiệu quả. "Mình phải tháo hết ra, lựa chỗ nào vải đồng màu với nhau rồi thiết kế cho phù hợp", chị tâm sự. Để tăng tính thẩm mỹ, mỗi sản phẩm chị đều dành thời gian tìm những mảnh ghép độc đáo hoặc thêu họa tiết nên cần nhiều công sức và tỉ mỉ lắm đó!
Trung bình Kim Chi dành ra 4 - 7 ngày để làm một sản phẩm. Với những món cầu kỳ hơn, phải mất đến 20 ngày mới xong! Dù vất vả nhưng chị cảm thấy hạnh phúc vì công sức được đền đáp xứng đáng. Kim Chi chia sẻ: "Khi nhìn thấy sản phẩm nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng, mình lại có thêm động lực để làm ra những sản phẩm tiếp theo"
Sắp tới, Kim Chi dự định sản xuất thêm dòng sản phẩm trang trí nội thất và tái chế đồ nhựa để trồng cây trong sân vườn, đồng thời lan tóa dự án cũng như lối sống xanh đến nhiều người hơn.
Khi thời trang gặp gỡ môi trường
Theo Kim Chi, mỗi năm ngành công nghiệp thời trang thải ra môi trường một lượng rác thải không hề nhỏ. Đặc biệt vải jeans phải mất hàng chục năm mới phân hủy trong môi trường tự nhiên - nghe mà "sốc" luôn á! Xuất phát từ mong muốn trở thành người tiêu dùng thông minh để bảo vệ môi trường, chị thành lập dự án "Trà hoa & Handmade Bee" nhằm lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.
Bên cạnh trao sự sống mới cho rác thải thời trang, chị còn tổ chức các khóa học miễn phí chia sẻ cách tái chế jeans cũ vào mỗi cuối tuần. Các học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm tự tay làm đồ tái chế - học mà chơi, chơi mà học luôn nè!
Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ miễn phí dạy nghề may vá, sản xuất đồ thủ công cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các bạn sinh viên nghèo trên địa bàn Hà Nội kiếm thêm thu nhập. Kim Chi cũng cho biết toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh sẽ dùng để quyên góp cho các quỹ thiện nguyện - tốt thật sự luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn