CậuVàngQuạu
New member
Chuyện nghe như drama phim nhưng lại có thật: một chị ở Trung Quốc gửi tiết kiệm cả gia tài, rồi 2 năm sau về rút tiền thì... bay màu gần hết luôn!
Cuối năm 2005, vợ chồng cô Vương ở Hà Nam, Trung Quốc, làm xưởng may kiếm được kha khá, tích góp được 2,05 triệu NDT (hơn 7,2 tỷ đồng). Cảm thấy để tiền nhà mà run run, cô Vương bàn với ông xã rồi quyết định gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng cho an toàn.
Nhưng plot twist đến 2 năm sau: khi con trai sắp lên xe hoa, cô Vương đến ngân hàng rút tiền để tổ chức đám cưới thì nhận tin sét đánh - tài khoản chỉ còn 100 NDT (hơn 352.000 đồng thôi)
Lúc đầu cô Vương nghĩ hệ thống ngân hàng lỗi nên nhờ nhân viên check lại. Nhưng mà check đi check lại vẫn vậy, chị hoang mang tột độ luôn! Giao dịch viên lúc đó bảo sẽ báo lên sếp để xử lý và khuyên cô về nhà chờ tin. Chị cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc về nhà mà lo âu chờ đợi.
Nhưng mà hơn 1 tuần trôi qua, không thấy tin tức gì cả, cô Vương lại kéo đến ngân hàng hỏi thăm. Thấy giao dịch viên ấp úng lắp bắp, cô biết ngay là chưa rõ ràng gì, nên yêu cầu xem hồ sơ giao dịch của mình. Nhưng giao dịch viên từ chối phây, lý do là không có quyền nếu không có lệnh từ sếp.
Nghe vậy cô Vương tức điên luôn! Quyết tâm tìm sự thật, chị đứng canh cửa chờ sếp ngân hàng xuất hiện để "bắt quả tang" Thấy không giấu được nữa, lãnh đạo ngân hàng đành phải kể ra toàn bộ sự thật.
Hoá ra hôm cô Vương đến gửi tiền, thấy là khách VIP, ngân hàng cử nhân viên họ Lý dẫn vào phòng riêng để hỗ trợ. Cô Vương không ngờ gì nên cứ vui vẻ đồng ý.
Trong quá trình làm thủ tục, nhân viên họ Lý khéo léo hỏi han thông tin tài khoản. Cô Vương tưởng đó là quy trình chuẩn nên cứ thế mà tiết lộ hết. Ai ngờ lòng tin này lại dẫn đến kết cục cay đắng
Sau khi cô Vương gửi tiết kiệm xong, nhân viên họ Lý đã lén lút chuyển tiền từ tài khoản của chị sang tài khoản riêng của hắn ta. Mãi đến 2 năm sau sự việc mới lộ ra. Lúc này nhân viên họ Lý cũng đã nghỉ việc và... chuồn rồi! 
Nghe xong toàn bộ câu chuyện từ lãnh đạo ngân hàng, cô Vương lập tức báo công an. Nhân viên họ Lý cũng nhanh chóng bị bắt. Nhưng mà ông ta đã "đốt" hết số tiền vào cờ bạc rồi, không còn gì để trả cho cô Vương nữa
Để đòi lại tiền, cô Vương đến ngân hàng yêu cầu bồi thường. Nhưng phía ngân hàng phản ứng kiểu: "Đây là lỗi cá nhân nhân viên, không liên quan gì đến ngân hàng đâu nha!" Tức quá, cô Vương quyết kiện luôn cho biết!
Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương đưa ra phán quyết: Việc cô Vương mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng nghĩa là 2 bên đã có hợp đồng rồi. Với tư cách là tổ chức tài chính, ngân hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tiền gửi của khách hàng. Do đó, không được chối bỏ trách nhiệm mà phải bồi thường cho cô Vương toàn bộ số tiền gốc và cả lãi suất đúng thời hạn. Case closed!
Vụ việc này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc và trở thành bài học đắt giá cho ai đang có ý định gửi tiết kiệm. Tòa án Trung Quốc cũng khuyên các bạn phải cảnh giác khi nhân viên ngân hàng rủ trao đổi riêng hay chào mời lãi suất cao ngon lành, tránh sập bẫy lừa đảo như case này nhé!
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn
Cuối năm 2005, vợ chồng cô Vương ở Hà Nam, Trung Quốc, làm xưởng may kiếm được kha khá, tích góp được 2,05 triệu NDT (hơn 7,2 tỷ đồng). Cảm thấy để tiền nhà mà run run, cô Vương bàn với ông xã rồi quyết định gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng cho an toàn.
Nhưng plot twist đến 2 năm sau: khi con trai sắp lên xe hoa, cô Vương đến ngân hàng rút tiền để tổ chức đám cưới thì nhận tin sét đánh - tài khoản chỉ còn 100 NDT (hơn 352.000 đồng thôi)
Lúc đầu cô Vương nghĩ hệ thống ngân hàng lỗi nên nhờ nhân viên check lại. Nhưng mà check đi check lại vẫn vậy, chị hoang mang tột độ luôn! Giao dịch viên lúc đó bảo sẽ báo lên sếp để xử lý và khuyên cô về nhà chờ tin. Chị cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc về nhà mà lo âu chờ đợi.
Nhưng mà hơn 1 tuần trôi qua, không thấy tin tức gì cả, cô Vương lại kéo đến ngân hàng hỏi thăm. Thấy giao dịch viên ấp úng lắp bắp, cô biết ngay là chưa rõ ràng gì, nên yêu cầu xem hồ sơ giao dịch của mình. Nhưng giao dịch viên từ chối phây, lý do là không có quyền nếu không có lệnh từ sếp.
Nghe vậy cô Vương tức điên luôn! Quyết tâm tìm sự thật, chị đứng canh cửa chờ sếp ngân hàng xuất hiện để "bắt quả tang" Thấy không giấu được nữa, lãnh đạo ngân hàng đành phải kể ra toàn bộ sự thật.
Hoá ra hôm cô Vương đến gửi tiền, thấy là khách VIP, ngân hàng cử nhân viên họ Lý dẫn vào phòng riêng để hỗ trợ. Cô Vương không ngờ gì nên cứ vui vẻ đồng ý.
Trong quá trình làm thủ tục, nhân viên họ Lý khéo léo hỏi han thông tin tài khoản. Cô Vương tưởng đó là quy trình chuẩn nên cứ thế mà tiết lộ hết. Ai ngờ lòng tin này lại dẫn đến kết cục cay đắng
Sau khi cô Vương gửi tiết kiệm xong, nhân viên họ Lý đã lén lút chuyển tiền từ tài khoản của chị sang tài khoản riêng của hắn ta. Mãi đến 2 năm sau sự việc mới lộ ra. Lúc này nhân viên họ Lý cũng đã nghỉ việc và... chuồn rồi!
Nghe xong toàn bộ câu chuyện từ lãnh đạo ngân hàng, cô Vương lập tức báo công an. Nhân viên họ Lý cũng nhanh chóng bị bắt. Nhưng mà ông ta đã "đốt" hết số tiền vào cờ bạc rồi, không còn gì để trả cho cô Vương nữa
Để đòi lại tiền, cô Vương đến ngân hàng yêu cầu bồi thường. Nhưng phía ngân hàng phản ứng kiểu: "Đây là lỗi cá nhân nhân viên, không liên quan gì đến ngân hàng đâu nha!" Tức quá, cô Vương quyết kiện luôn cho biết!
Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương đưa ra phán quyết: Việc cô Vương mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng nghĩa là 2 bên đã có hợp đồng rồi. Với tư cách là tổ chức tài chính, ngân hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tiền gửi của khách hàng. Do đó, không được chối bỏ trách nhiệm mà phải bồi thường cho cô Vương toàn bộ số tiền gốc và cả lãi suất đúng thời hạn. Case closed!
Vụ việc này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc và trở thành bài học đắt giá cho ai đang có ý định gửi tiết kiệm. Tòa án Trung Quốc cũng khuyên các bạn phải cảnh giác khi nhân viên ngân hàng rủ trao đổi riêng hay chào mời lãi suất cao ngon lành, tránh sập bẫy lừa đảo như case này nhé!
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn