Tưởng gửi tiết kiệm xong nằm hưởng lãi, ai ngờ chị này không những mất trắng mà còn suýt vào tù oan uổng luôn
Năm 2009, bà Tôn ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc mang 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) tích cóp bao nhiêu năm trời đến ngân hàng gửi tiết kiệm. Bà chia thành hai khoản, gửi vào ngày 22/7 và 5/9, chọn kỳ hạn 5 năm với lãi suất khoảng 5%/năm. Tính sơ sơ tổng lãi suất dự kiến hơn 200.000 NDT (khoảng 715 triệu đồng) luôn nha! Bà cất sổ tiết kiệm cẩn thận, mật khẩu không share cho ai hết, rồi yên tâm chờ ngày đáo hạn ăn tiền.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Đến tháng 9/2014, khi bà Tôn về ngân hàng rút tiền thì... tài khoản trống rỗng, cả gốc lẫn lãi đã "bay màu" không biết đi đâu mất Thậm chí khi bà yêu cầu giải quyết, ngân hàng còn bảo bà đang "gây rối" nữa chứ!
Chưa hết drama đâu! Ngân hàng kiểm tra lại rồi tuyên bố 2 sổ tiết kiệm của bà là... FAKE hết! Họ gọi cảnh sát đến và tố bà làm giả chứng từ tài chính luôn. Vừa mất tiền giờ còn bị đẩy vào tù, bà Tôn đúng là "khóc không ra nước mắt"
Năm 2016, ngân hàng khởi kiện bà, cơ quan chức năng thành phố Tảo Trang cũng mở cuộc điều tra. Đến ngày 21/3/2018, bà Tôn lúc này 55 tuổi bị tạm giam với tội danh bị cáo buộc. 20 ngày ở trại giam khiến bà suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, mắc bệnh nặng và được bảo lãnh tại ngoại để chữa trị.
Không chịu bị oan như vậy, năm 2020 bà Tôn đệ đơn kiện ngược lại ngân hàng lên Tòa án Nhân dân thành phố Tảo Trang, đòi lại 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cùng lãi suất. Phía ngân hàng thì cãi rằng sổ tiết kiệm có dấu hiệu giả mạo, chữ in không đồng nhất, mục "loại tiền" ghi "02" (tương ứng ngoại tệ) trong khi bà không mở tài khoản ngoại tệ, lại không có biên lai gửi tiền. Họ còn lập luận việc 5 năm không check tài khoản là "bất hợp lý", do đó không tồn tại hợp đồng tiết kiệm nào cả!
Nhưng rồi sự thật cũng phải lộ diện thôi! Sau khi điều tra kỹ, cơ quan chức năng phát hiện thủ phạm thật sự là Điềm Diễm - cựu nhân viên ngân hàng từng mở tài khoản tiết kiệm cho bà Tôn. Hóa ra nhân viên này đã làm giả chứng từ, đưa sổ tiết kiệm fake cho bà, rồi giả mạo chữ ký để rút sạch tiền của khách
Tòa án tổ chức xét xử công khai và đối chất các chứng cứ. Theo kết quả điều tra của cảnh sát thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, không có bằng chứng nào chứng minh bà Tôn làm giả chứng từ. Các tài liệu khác xác nhận bà đã gửi 1 triệu NDT vào ngân hàng, hợp đồng tiết kiệm hoàn toàn hợp pháp. Do không có bằng chứng bà Tôn ủy quyền hay thông đồng với nhân viên Điềm Diễm, tòa kết luận ngân hàng đã sai khi không kiểm soát được nhân viên và không đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách.
Ngày 24/12/2020, tòa án ra phán quyết yêu cầu ngân hàng bồi thường cho bà Tôn đủ 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cùng lãi suất trong vòng 10 ngày. Nhưng ngân hàng vẫn cứ "đá chậm" không trả. Phải đến ngày 1/7/2021, sau khi tòa áp dụng biện pháp cưỡng chế, bà Tôn mới nhận được tiền của mình. Câu chuyện kéo dài 7 năm cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng về mặt pháp lý, nhưng cái giá bà phải trả là những năm tháng căng thẳng, bệnh tật và mất niềm tin.
Qua vụ việc này, Tòa án nhắc nhở mọi người dù gửi tiết kiệm ngân hàng được xem là an toàn nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra nha. Để bảo vệ tài sản, mình cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, lưu giữ chứng từ và cảnh giác với những lời chào mời bất thường. Về phía ngân hàng thì cần tăng cường quản lý nội bộ và nâng cao trách nhiệm để duy trì niềm tin của người dân.
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2009, bà Tôn ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc mang 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) tích cóp bao nhiêu năm trời đến ngân hàng gửi tiết kiệm. Bà chia thành hai khoản, gửi vào ngày 22/7 và 5/9, chọn kỳ hạn 5 năm với lãi suất khoảng 5%/năm. Tính sơ sơ tổng lãi suất dự kiến hơn 200.000 NDT (khoảng 715 triệu đồng) luôn nha! Bà cất sổ tiết kiệm cẩn thận, mật khẩu không share cho ai hết, rồi yên tâm chờ ngày đáo hạn ăn tiền.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Đến tháng 9/2014, khi bà Tôn về ngân hàng rút tiền thì... tài khoản trống rỗng, cả gốc lẫn lãi đã "bay màu" không biết đi đâu mất Thậm chí khi bà yêu cầu giải quyết, ngân hàng còn bảo bà đang "gây rối" nữa chứ!
Chưa hết drama đâu! Ngân hàng kiểm tra lại rồi tuyên bố 2 sổ tiết kiệm của bà là... FAKE hết! Họ gọi cảnh sát đến và tố bà làm giả chứng từ tài chính luôn. Vừa mất tiền giờ còn bị đẩy vào tù, bà Tôn đúng là "khóc không ra nước mắt"
Năm 2016, ngân hàng khởi kiện bà, cơ quan chức năng thành phố Tảo Trang cũng mở cuộc điều tra. Đến ngày 21/3/2018, bà Tôn lúc này 55 tuổi bị tạm giam với tội danh bị cáo buộc. 20 ngày ở trại giam khiến bà suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, mắc bệnh nặng và được bảo lãnh tại ngoại để chữa trị.
Không chịu bị oan như vậy, năm 2020 bà Tôn đệ đơn kiện ngược lại ngân hàng lên Tòa án Nhân dân thành phố Tảo Trang, đòi lại 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cùng lãi suất. Phía ngân hàng thì cãi rằng sổ tiết kiệm có dấu hiệu giả mạo, chữ in không đồng nhất, mục "loại tiền" ghi "02" (tương ứng ngoại tệ) trong khi bà không mở tài khoản ngoại tệ, lại không có biên lai gửi tiền. Họ còn lập luận việc 5 năm không check tài khoản là "bất hợp lý", do đó không tồn tại hợp đồng tiết kiệm nào cả!
Nhưng rồi sự thật cũng phải lộ diện thôi! Sau khi điều tra kỹ, cơ quan chức năng phát hiện thủ phạm thật sự là Điềm Diễm - cựu nhân viên ngân hàng từng mở tài khoản tiết kiệm cho bà Tôn. Hóa ra nhân viên này đã làm giả chứng từ, đưa sổ tiết kiệm fake cho bà, rồi giả mạo chữ ký để rút sạch tiền của khách
Tòa án tổ chức xét xử công khai và đối chất các chứng cứ. Theo kết quả điều tra của cảnh sát thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, không có bằng chứng nào chứng minh bà Tôn làm giả chứng từ. Các tài liệu khác xác nhận bà đã gửi 1 triệu NDT vào ngân hàng, hợp đồng tiết kiệm hoàn toàn hợp pháp. Do không có bằng chứng bà Tôn ủy quyền hay thông đồng với nhân viên Điềm Diễm, tòa kết luận ngân hàng đã sai khi không kiểm soát được nhân viên và không đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách.
Ngày 24/12/2020, tòa án ra phán quyết yêu cầu ngân hàng bồi thường cho bà Tôn đủ 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cùng lãi suất trong vòng 10 ngày. Nhưng ngân hàng vẫn cứ "đá chậm" không trả. Phải đến ngày 1/7/2021, sau khi tòa áp dụng biện pháp cưỡng chế, bà Tôn mới nhận được tiền của mình. Câu chuyện kéo dài 7 năm cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng về mặt pháp lý, nhưng cái giá bà phải trả là những năm tháng căng thẳng, bệnh tật và mất niềm tin.
Qua vụ việc này, Tòa án nhắc nhở mọi người dù gửi tiết kiệm ngân hàng được xem là an toàn nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra nha. Để bảo vệ tài sản, mình cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, lưu giữ chứng từ và cảnh giác với những lời chào mời bất thường. Về phía ngân hàng thì cần tăng cường quản lý nội bộ và nâng cao trách nhiệm để duy trì niềm tin của người dân.
Nguồn: kenh14.vn