Chị gái gửi 34 tỷ tiết kiệm, 3 ngày sau mở app thấy số dư 0 đồng - ngân hàng chối sạch, cảnh sát phải vào cuộc

BeoBong765

New member
Tin nhầm chỗ, chị gái người Trung lãnh trọn combo bài học nhớ đời luôn các bạn ơi!

Lúc đang phân vân không biết gửi tiết kiệm ngân hàng nào, chị Cao nghe đồn một ngân hàng ở tỉnh Cát Lâm cho lãi suất "xịn" hơn hẳn mấy chỗ khác, nên chị quyết định gửi 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ VND) luôn với kỳ hạn 1 năm. Nghĩ đến số lãi khủng sắp về tay, chị Cao vui như được mùa. Nhưng mà plot twist đây rồi - chỉ 3 ngày sau, khoản tiền của chị đột nhiên có "biến" siêu to khổng lồ!

bfbf9ebd8837092dddfe.png


Đang họp bàn kế hoạch kinh doanh quý tới với đối tác thì chị Cao nhận được tin nhắn báo 10 triệu NDT đã... bay màu. Mở app ngân hàng lên check thì chịá ơi, số dư hiển thị 0 tròn trĩnh luôn! Hoảng quá, chị bỏ ngang cuộc họp chạy ngay ra ngân hàng hỏi cho ra nhẽ.

Sau khi lục lọi dữ liệu, nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của chị đã bị đóng băng và 10 triệu NDT trong đó đã bị cầm cố làm tài sản thế chấp cho một công ty bất động sản nào đó. Còn claim là do chính chị Cao ủy thác và ký giấy cầm cố nữa chứ!

"Chị có thể rút tiền vào năm 2099 nhé!" - nhân viên còn nói thêm câu này. Năm 2099 á???

Nghe xong chị Cao gần như "đứng hình" luôn. Chị giải thích là sau khi gửi tiền xong, chị đi công tác, không có ở Cát Lâm suốt 3 ngày nên không thể nào ủy quyền được. Hơn nữa, chị chưa từng ký bất cứ giấy tờ gì liên quan đến cầm cố hay ủy thác. Thậm chí công ty bất động sản mà ngân hàng nhắc tới, chị còn chưa biết mặt mũi nó là ai!

Thấy vậy, chị Cao bắt đầu nghi ngờ độ "xịn" của ngân hàng này nên lên mạng search thử. Và bùm - phát hiện ngân hàng này từng bị Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc xử phạt vì sai phạm về cho vay tiền gửi và tạo chính sách tiền gửi ảo. Red flag đỏ chót luôn!

786dfeac01582374c09a.jpg


Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện có cả đống nạn nhân khác cũng dính "bẫy" của ngân hàng này y chang chị Cao. Thấy vụ việc không đơn giản, họ báo cáo lên Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc. Sau đó, Ủy ban đã tiến hành điều tra chuyên sâu ngân hàng này để ngăn chặn những trường hợp tương tự.

May mắn là về vụ của chị Cao, Tòa án địa phương đã ra phán quyết bắt ngân hàng phải hoàn trả toàn bộ 10 triệu NDT cho chị. Tuy không được tiền lãi như mong đợi nhưng qua sự việc này, chị Cao cũng rút ra được "bài học xương máu" rồi.

Cảnh sát cũng khuyên mọi người nên chọn những ngân hàng có uy tín để gửi tiền, đồng thời cảnh giác cao độ với những lời chào mời lãi suất "quá ngon" từ phía các ngân hàng để tránh bị lợi dụng hoặc sập bẫy lừa đảo nhé! Nhớ kỹ: lãi càng cao thì rủi ro càng lớn đó các bạn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top