QueenDau123
New member
Một chị phụ nữ ở Thái Lan vừa khiến cả chùa "rụng tim" khi bất ngờ... sống lại ngay trước lúc được đưa đi hỏa táng. Phim kinh dị gì mà rùng thế này?
Chùa Wat Rat Prakhong Tham ở tỉnh Nonthaburi (ngoại ô Bangkok) đã đăng tải clip lên Facebook và netizen xứ chùa vàng náo loạn hết. Đoạn video cho thấy chị này nằm trong quan tài trắng đặt sau thùng xe bán tải, tự nhiên khẽ động đầu động tay, ai cũng phải "đứng hình" 3 giây.
Anh Pairat Soodthoop - quản lý phụ trách hành chính – tài chính của chùa - kể lại rằng chị này 65 tuổi, được chính anh trai chở đến để hỏa táng. Xe vừa tới nơi thì mọi người nghe thấy tiếng "cốc cốc" nhẹ từ trong quan tài. Nghe mà lạnh gáy!
"Lúc đó tôi bất ngờ và yêu cầu mở nắp quan tài luôn. Ai cũng hoảng hốt hết nha", anh Pairat chia sẻ. "Tôi thấy bà ấy hé mở mắt và gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà ấy đã cố gắng cầu cứu trong một thời gian dài rồi"
Plot twist ở đây là: theo người anh kể lại, em gái mình đã nằm liệt giường gần 2 năm trời. Sức khỏe yếu dần, không còn phản ứng gì và dường như ngừng thở hai ngày trước đó. Nghĩ rằng em đã "ra đi", anh đặt chị vào quan tài rồi lái xe hơn 500 km tới bệnh viện ở Bangkok - nơi chị từng bày tỏ mong muốn hiến tạng. Tình anh em sâu nặng ghê!
Nhưng bệnh viện từ chối tiếp nhận vì không có giấy chứng tử. Thế là người anh tìm đến chùa vào ngày 23/11 vì nghe nói có dịch vụ hỏa táng miễn phí, nhưng cũng bị "block" luôn vì thiếu giấy tờ.
Đang lúc anh Pairat hướng dẫn cách làm thủ tục khai tử thì CHUYỆN XẢY RA - lại nghe thấy tiếng gõ từ bên trong quan tài! Nhân viên chùa lập tức kiểm tra và chở chị đến bệnh viện gần nhất ngay và luôn.
Nguồn: soha.vn
Chùa Wat Rat Prakhong Tham ở tỉnh Nonthaburi (ngoại ô Bangkok) đã đăng tải clip lên Facebook và netizen xứ chùa vàng náo loạn hết. Đoạn video cho thấy chị này nằm trong quan tài trắng đặt sau thùng xe bán tải, tự nhiên khẽ động đầu động tay, ai cũng phải "đứng hình" 3 giây.
Anh Pairat Soodthoop - quản lý phụ trách hành chính – tài chính của chùa - kể lại rằng chị này 65 tuổi, được chính anh trai chở đến để hỏa táng. Xe vừa tới nơi thì mọi người nghe thấy tiếng "cốc cốc" nhẹ từ trong quan tài. Nghe mà lạnh gáy!
"Lúc đó tôi bất ngờ và yêu cầu mở nắp quan tài luôn. Ai cũng hoảng hốt hết nha", anh Pairat chia sẻ. "Tôi thấy bà ấy hé mở mắt và gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà ấy đã cố gắng cầu cứu trong một thời gian dài rồi"
Plot twist ở đây là: theo người anh kể lại, em gái mình đã nằm liệt giường gần 2 năm trời. Sức khỏe yếu dần, không còn phản ứng gì và dường như ngừng thở hai ngày trước đó. Nghĩ rằng em đã "ra đi", anh đặt chị vào quan tài rồi lái xe hơn 500 km tới bệnh viện ở Bangkok - nơi chị từng bày tỏ mong muốn hiến tạng. Tình anh em sâu nặng ghê!
Nhưng bệnh viện từ chối tiếp nhận vì không có giấy chứng tử. Thế là người anh tìm đến chùa vào ngày 23/11 vì nghe nói có dịch vụ hỏa táng miễn phí, nhưng cũng bị "block" luôn vì thiếu giấy tờ.
Đang lúc anh Pairat hướng dẫn cách làm thủ tục khai tử thì CHUYỆN XẢY RA - lại nghe thấy tiếng gõ từ bên trong quan tài! Nhân viên chùa lập tức kiểm tra và chở chị đến bệnh viện gần nhất ngay và luôn.
Nguồn: soha.vn