Tưởng mình là nhân vật chính trong phim hành động, nhưng cuối cùng lại tự lộ tẩy vì... không biết giữ tiền
Cuối năm 2024, vụ án của chị Karen Salkilld (43 tuổi) đã khiến cả Úc phải há hốc mồm. Chị này đã dàn dựng cái chết giả để "đòi nợ" công ty bảo hiểm một cách cực kỳ táo bạo tại Tòa án Quận Perth. Plot twist là chị còn thú nhận lấy cảm hứng từ một bộ phim hành động nào đó từng cày! Nhưng mà thôi, cuối cùng thì kế hoạch "thiên tài" này vẫn fail thảm hại vì những giao dịch tài chính đáng ngờ.
Kịch bản "giả chết" đỉnh cao nhưng lại flop
Vào đầu năm 2024, chị Salkilld đã cosplay người tình của mình là Kelly Winter để gọi điện cho công ty bảo hiểm Insuranceline. Nội dung cuộc gọi? Thông báo chính mình đã "qua đời" trong một vụ tai nạn giao thông ở Broome tháng 12/2023. Để drama thêm thuyết phục, chị còn chuẩn bị cả bộ hồ sơ giả mạo cực chỉn chu: giấy chứng tử, thư từ tòa án pháp y và báo cáo điều tra. Chuyên nghiệp ghê!
Ban đầu thì mọi thứ "ez game" khi công ty bảo hiểm tin sái cổ và chuyển ngay 718.923 AUD (tầm 12,2 tỷ đồng) vào tài khoản do chị đứng tên giả. Nhưng plot twist đến khi chị bắt đầu rút tiền lia lịa để trả nợ và shopping, khiến ngân hàng MyState nghi ngờ và đóng băng tài khoản luôn. RIP kế hoạch!
"Chết" rồi mà vẫn đi shopping thản nhiên ️
Điều đỉnh cao nhất là dù trên giấy tờ đã "về trời", chị Salkilld vẫn vui vẻ đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, quản lý hai phòng tập gym và sống trong căn nhà thuê hơn 1 triệu AUD (17 tỷ đồng) ở Perth cùng người tình và hai con gái. Vibes "chết nhưng chưa chết hẳn" quá xá!
Để maintain cuộc sống dưới danh nghĩa người khác, chị còn dán đè ảnh mình lên hộ chiếu và bằng lái xe của Kelly Winter. Tội nghiệp Kelly Winter hoàn toàn không biết mình bị "mượn" danh tính để làm chuyện này luôn á!
Mọi chuyện vỡ lở khi chị Salkilld liều mạng đến đồn cảnh sát Palmyra vài lần để cố gắng xác minh giấy tờ nhằm mở khóa tài khoản ngân hàng. Các anh cảnh sát phát hiện tài liệu bị chỉnh sửa nặng nề và bắt giữ chị vào tháng 3/2024. Tự đi giao nộp mình, cũng là một tài năng!
Nguyên nhân: Nợ nần chồng chất, đi đường cùng
Hóa ra sau khi chuyển đến Perth năm 2019 để kinh doanh hệ thống phòng tập F45, chị Salkilld đã rơi vào tình trạng nợ như chúa chổm. Việc bán trang trại gia đình ở quê không được giá như mong đợi đã đẩy chị vào bước đường cùng, dẫn đến quyết định thực hiện phi vụ này. Luật sư của chị còn gọi đây là "hành động điên rồ" luôn á!
Tại phiên tòa, dù chị đã nhận tội và người tình viết thư xin khoan hồng vì lo cho các con, nhưng Thẩm phán Vicki Stewart vẫn quyết định xử nghiêm. Bà thẩm phán khẳng định đây là hành vi lừa đảo có tính toán kỹ càng, động cơ chính là lòng tham chứ không phải hành động bốc đồng.
Kết cục đắng lòng
Cuối cùng, Karen Salkilld bị phạt ba năm tù giam. Ngoài ra, chị còn phải hoàn trả 101.771 AUD (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho công ty bảo hiểm TAL, sau khi tòa án lệnh ngân hàng trả lại số tiền 617.191 AUD (khoảng 10,5 tỷ đồng) đang bị phong tỏa. Chị có thể xin ân xá vào tháng 2/2026, nhưng cảnh sát cho biết cuộc điều tra có thể mở rộng với thêm nhiều cáo buộc khác.
Nguồn: kenh14.vn
Cuối năm 2024, vụ án của chị Karen Salkilld (43 tuổi) đã khiến cả Úc phải há hốc mồm. Chị này đã dàn dựng cái chết giả để "đòi nợ" công ty bảo hiểm một cách cực kỳ táo bạo tại Tòa án Quận Perth. Plot twist là chị còn thú nhận lấy cảm hứng từ một bộ phim hành động nào đó từng cày! Nhưng mà thôi, cuối cùng thì kế hoạch "thiên tài" này vẫn fail thảm hại vì những giao dịch tài chính đáng ngờ.
Kịch bản "giả chết" đỉnh cao nhưng lại flop
Vào đầu năm 2024, chị Salkilld đã cosplay người tình của mình là Kelly Winter để gọi điện cho công ty bảo hiểm Insuranceline. Nội dung cuộc gọi? Thông báo chính mình đã "qua đời" trong một vụ tai nạn giao thông ở Broome tháng 12/2023. Để drama thêm thuyết phục, chị còn chuẩn bị cả bộ hồ sơ giả mạo cực chỉn chu: giấy chứng tử, thư từ tòa án pháp y và báo cáo điều tra. Chuyên nghiệp ghê!
Ban đầu thì mọi thứ "ez game" khi công ty bảo hiểm tin sái cổ và chuyển ngay 718.923 AUD (tầm 12,2 tỷ đồng) vào tài khoản do chị đứng tên giả. Nhưng plot twist đến khi chị bắt đầu rút tiền lia lịa để trả nợ và shopping, khiến ngân hàng MyState nghi ngờ và đóng băng tài khoản luôn. RIP kế hoạch!
"Chết" rồi mà vẫn đi shopping thản nhiên ️
Điều đỉnh cao nhất là dù trên giấy tờ đã "về trời", chị Salkilld vẫn vui vẻ đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, quản lý hai phòng tập gym và sống trong căn nhà thuê hơn 1 triệu AUD (17 tỷ đồng) ở Perth cùng người tình và hai con gái. Vibes "chết nhưng chưa chết hẳn" quá xá!
Để maintain cuộc sống dưới danh nghĩa người khác, chị còn dán đè ảnh mình lên hộ chiếu và bằng lái xe của Kelly Winter. Tội nghiệp Kelly Winter hoàn toàn không biết mình bị "mượn" danh tính để làm chuyện này luôn á!
Mọi chuyện vỡ lở khi chị Salkilld liều mạng đến đồn cảnh sát Palmyra vài lần để cố gắng xác minh giấy tờ nhằm mở khóa tài khoản ngân hàng. Các anh cảnh sát phát hiện tài liệu bị chỉnh sửa nặng nề và bắt giữ chị vào tháng 3/2024. Tự đi giao nộp mình, cũng là một tài năng!
Nguyên nhân: Nợ nần chồng chất, đi đường cùng
Hóa ra sau khi chuyển đến Perth năm 2019 để kinh doanh hệ thống phòng tập F45, chị Salkilld đã rơi vào tình trạng nợ như chúa chổm. Việc bán trang trại gia đình ở quê không được giá như mong đợi đã đẩy chị vào bước đường cùng, dẫn đến quyết định thực hiện phi vụ này. Luật sư của chị còn gọi đây là "hành động điên rồ" luôn á!
Tại phiên tòa, dù chị đã nhận tội và người tình viết thư xin khoan hồng vì lo cho các con, nhưng Thẩm phán Vicki Stewart vẫn quyết định xử nghiêm. Bà thẩm phán khẳng định đây là hành vi lừa đảo có tính toán kỹ càng, động cơ chính là lòng tham chứ không phải hành động bốc đồng.
Kết cục đắng lòng
Cuối cùng, Karen Salkilld bị phạt ba năm tù giam. Ngoài ra, chị còn phải hoàn trả 101.771 AUD (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho công ty bảo hiểm TAL, sau khi tòa án lệnh ngân hàng trả lại số tiền 617.191 AUD (khoảng 10,5 tỷ đồng) đang bị phong tỏa. Chị có thể xin ân xá vào tháng 2/2026, nhưng cảnh sát cho biết cuộc điều tra có thể mở rộng với thêm nhiều cáo buộc khác.
Nguồn: kenh14.vn