Chuyện về cô bạn học sinh lớp 9 xả 15 triệu mỗi tháng chỉ để mua đồ thần tượng, rồi bị bố tức quá xé nát vứt đi hết đang gây drama khét lẹt trên mạng với vô vàn luồng ý kiến trái chiều nhau
Phải công nhận là phụ huynh chính là "boss cuối" khó nhằn nhất trên hành trình làm fan cứng của hội fangirl chúng mình đây Lý do thì ai cũng hiểu rồi, bởi trong mắt đa số bố mẹ, việc hâm mộ idol vẫn bị coi là "vô bổ", "tốn thời gian" vô ích. Chính vì thế, ngoài những phụ huynh nhà người ta trong truyền thuyết sẵn sàng ủng hộ con cái thì cũng không ít vị phản đối quyết liệt luôn á. Nhẹ thì cấm đoán, mắng mỏ, nặng thì xé tan xé nát, vứt luôn hết đồ liên quan đến idol của bạn
Drama giữa fangirl với bố mẹ là một cuộc chiến không hồi kết, bất kể ở đâu cũng vậy. Mới đây trên Pann - một trang MXH bên Hàn Quốc có chia sẻ bài đăng của một nữ sinh cũng đang gặp xung đột với phụ huynh chỉ vì sở thích cuồng idol. Bài viết đã kéo về cả tấn bình luận và ý kiến đủ chiều luôn á.
Cụ thể thì nhân vật chính là một cô bạn học lớp 9 đang là fan cứng của nhóm nhạc Wanna One. Nghe thì cũng bình thường thôi nhưng plot twist ở chỗ: để phục vụ sở thích làm fan, cô bạn đã ngốn một số tiền khá "khủng" - riêng tháng vừa rồi đã bay mất hơn 700k won (tương đương ~15 triệu VNĐ luôn á)
Dù cô bạn có khẳng định là chỉ dùng thẻ của chính mình nhưng không hiểu sao bố vẫn nổi điên, xé toạc hết poster, tranh ảnh idol trong phòng rồi vứt đi. Ban đầu bị xé thì cô bạn cố dán lại, ai dè bố phát hiện và bắt vứt đi thì cô bạn khóc lóc van xin nhưng vẫn không được. Kết quả thì đã rõ rồi đúng không, mọi món đồ mất công sưu tầm, tích góp đều vào thẳng thùng rác
"Bố làm thế ngay trước mặt mình và mình không thể chịu nổi, mình chỉ biết nhắm nghiền mắt và gào thét xin bố dừng lại. Đến khi mình mở mắt ra thì mọi thứ tan hoang hết rồi. Bố bắt mình vứt hết vào sọt rác đi, nhưng làm sao mình có thể làm được khi toàn đồ có hình idol như thế? Mình cứ vừa khóc nức nở vừa nói 'XX-ah, mình xin lỗi'. Vì mình khóc to quá nên bố còn mắng mình im rồi vứt rác đi cơ. Thế là mình đành nhặt mấy tấm hình nát bươm của bạn mình thích nhất cất tạm vào ngăn kéo, còn lại thì chỉ biết vứt đi chứ làm sao nữa." - Cô bạn kể lại với giọng điệu buồn thương.
Cuối bài đăng, cô bạn cho biết tâm trạng lúc này đang "xuống đáy vực thẳm", "đau khổ đến muốn chết quách cho xong" và trách bố vì không hiểu được thần tượng quan trọng với mình như thế nào, mình yêu quý người đó đến mức nào
Tưởng motif quen thuộc về nỗi khổ của hội fangirl như này sẽ nhận về núi sự đồng cảm, nhưng không ngờ lần này netizen lại chia làm hai phe tranh cãi gay gắt. Bên cạnh những người an ủi nữ sinh fan Wanna One thì cũng có một đống người lên tiếng chỉ trích cô bạn luôn.
"Bạn này tiêu tiền mừng tuổi của mình mà, chúng ta đâu có được quyền bình luận về cách người khác tiêu tiền... Dù số tiền không nhỏ nhưng bố bạn ấy chỉ nên trách mắng con gái thôi chứ. Nếu phải mình thì chắc mình tuyệt thực 3 ngày 3 đêm cho coi", "Bố bạn này ghê quá, sốc thật..." - Đây là những comment của phe ủng hộ nữ sinh.
Tuy nhiên phần đa bình luận lại cho rằng cô bạn này cần xem xét lại cách tiêu tiền của mình và còn đưa ra lời khuyên cho hội fangirl khác. Hâm mộ thần tượng không sai nhưng cách bạn hâm mộ có thể sẽ làm xấu đi hình ảnh của sở thích trong sáng này nha
"Thế rồi làm sao tự nhiên mà bố bạn lại nổi điên lên trong khi những tháng trước không sao, xin đừng nghe từ một phía, đừng vội trách mắng cha mẹ của họ khi mình chỉ là người ngoài cuộc!" - Một tài khoản tên K.A bình luận.
Đồng quan điểm, bạn V.H.K chia sẻ: "Mới lớp 9 đã tiêu từng đó tiền trong khi tiền lương cả tháng của mình cày vất vả 12 tiếng/ngày cũng chỉ được bằng chừng đó. Ừ thì ok, Hàn có điều kiện nhưng tiêu thế thì hoang quá rồi. Không bố mẹ nào không nổi điên nếu con cái phung phí khi mình làm việc cật lực, ngay cả khi là tiền mừng tuổi".
Xin mượn một trong những comment làm ending cho câu chuyện này nha: "Trong trường hợp này, cách xử lý của người bố là sai. Tuy nhiên ngay từ đầu việc làm của cô bé này cũng không đúng. 15 triệu không phải một con số quá lớn nhưng nó cũng không hề nhỏ, nhất là với một học sinh lớp 9. Khi bố mẹ đã nhận định rằng sở thích của chúng ta là vô bổ, hãy chứng minh suy nghĩ ấy của bố mẹ là sai bằng cách cố gắng học hành, noi gương thần tượng thay vì làm những trò chống đối. Nếu bạn muốn người khác trân trọng sở thích của mình, hãy hâm mộ một cách thông minh và sáng suốt"
Nguồn: kenh14.vn