GauDethuong1563
New member
Ối dào, vừa ham rẻ vừa mánh khóe mà giờ phải chịu phạt nặng rồi đây!
Mới đây, sân bay quốc tế Nội Bài vừa "chốt đơn" phạt 7,5 triệu đồng một chị hành khách vì cố tình dùng giấy tờ fake để lên máy bay. Drama tại sân bay đây rồi các bạn ơi!
Cụ thể câu chuyện là vào sáng sớm ngày 8-7, lúc 5 giờ 50 phút, đội kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội - Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài đang làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ tại điểm soi hành lý xách tay khu vực sảnh C, tầng 2 nhà ga T1. Đến lượt một chị hành khách thì các anh chị an ninh lập tức soi ra ngay dấu hiệu "không ổn"
Chị hành khách này tên Đinh Thị B.H., sinh năm 1985, nhưng lại "biến hình" bằng giấy xác nhận nhân thân mang tên Đinh Thị Ph. để bay chuyến VN225 của Vietnam Airlines vào TP HCM lúc 6 giờ 50 phút. Liều thật!
Plot twist là: giấy chứng nhận nhân thân này trùng khớp mọi thứ từ ngày tháng năm sinh, quê quán, chỉ có mỗi cái TÊN là được "edit" lại cho khớp với tên trên vé máy bay thôi. Chơi chiêu này khá tinh vi phải nói là
Nhờ giấy tờ giả này, chị B.H. đã vượt qua được quầy check-in, làm thủ tục và xác nhận chỗ ngồi smoothly. Nhưng đến khi vào khu vực cách ly (sắp lên máy bay rồi đó) thì... boom! Bị lực lượng an ninh "bắt quả tang", lập biên bản luôn
Kết cục là Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định phạt chị B.H. (lao động tự do, quê Hà Nam) tận 7,5 triệu đồng. Đắt học phí thật!
Thực ra hiện tượng "vé thật, người giả" như này đang xuất hiện ngày càng nhiều, các bạn ạ. Nguyên nhân chính là do các đại lý vé máy bay thứ cấp và người dân ham mua vé rẻ, mua - bán lại những vé của khách đã book nhưng sau đó không bay được hoặc không còn nhu cầu sử dụng nữa.
Điều đáng chú ý là có một số bộ phận hành chính địa phương còn "dễ tính" quá trong khâu xác nhận giấy tờ tùy thân thay cho CMND, vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm kiểu này
Nguồn: soha.vn